4 người trong một gia đình tử vong ở Thanh Hóa: Đau lòng và đáng trách!

ANTĐ - Người dân vừa đập cửa lao vào ngôi nhà 5 tầng như rụng rời tay chân khi phát hiện 4 thi thể trong gia đình anh Ngô Lê Hà (SN 1970), ở TP Thanh Hóa. Một bức thư và đoạn ghi âm “tuyệt mệnh” lưu giữ trong điện thoại di động của nạn nhân đã được tìm thấy. 

4 người trong một gia đình tử vong ở Thanh Hóa: Đau lòng và đáng trách! ảnh 1Người dân hiếu kỳ tập trung gần hiện trường vụ việc

4 thi thể trong ngôi nhà 5 tầng

Suốt cả ngày 31-10, trái với lệ thường, ngôi nhà 5 tầng tại 218 đường Trần Phú, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, vừa là cửa hàng buôn bán điện máy của gia đình anh Ngô Lê Hà, cửa vẫn đóng im ỉm. Sẩm tối, nhiều người hàng xóm sốt ruột bấm chuông gọi cửa để hỏi han, tuy nhiên vẫn chẳng thấy ai ra. Một số người thân, bạn bè gọi điện thoại cho các thành viên trong gia đình người chủ cửa hàng điện máy, song không thấy ai nghe máy. Những dấu hiệu bất thường này được người dân thông báo cho người thân của vợ chồng anh Hà và cơ quan chức năng. 

Nhận được tin báo, người thân của anh Hà đã tức tốc có mặt. Cửa chính và các cửa sổ của ngôi nhà cố tình được đóng kín. Để vào được phía trong, mọi người đã phải phá cửa. Vừa bước vào trong, tất cả thất kinh khi phát hiện cả 4 người trong ngôi nhà gồm vợ chồng, hai con của anh Hà đều đã tử vong. Hai con trai của vợ chồng anh Hà là cháu Ngô Duy Tân (SN 1992) và Ngô Quang Ninh (SN 2003) được tìm thấy ở 2 phòng ngủ tầng 2 và tầng 3. Vợ anh Hà, chị Trần Thị Nhung (42 tuổi) tử vong trên giường ở gác lửng. Phía dưới tầng 1, anh Hà đang trong tư thế treo cổ. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương điều động các lực lượng đến hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Đầu độc vợ con rồi tự tử (?)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định trên thi thể các nạn nhân không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động. Vật dụng trong ngôi nhà hầu như không bị xáo trộn. Qua kiểm tra sơ bộ, những lối ra vào của ngôi nhà như cửa chính, cửa sổ, các lỗ thông hơi đều không có dấu hiệu bị cậy phá, đột nhập. Giả thiết đối tượng đột nhập  để sát hại các nạn nhân đã được loại trừ. Đáng chú ý, cơ quan công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh của nạn nhân. Ngoài ra, một băng ghi âm nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân cũng được phát hiện gần đó. Tại hiện trường, nhiều vỏ thuốc an thần liều cao cũng đã được tìm thấy. 

Chiều 2-11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ việc thương tâm trên. Quá trình điều tra khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an tìm được một số giấy tờ thể hiện việc vay nợ với số tiền rất lớn của anh Hà. Toàn bộ số tiền này được nạn nhân dùng vào việc kinh doanh. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan công an nhận định, do túng quẫn trong việc vay nợ với số tiền lớn, không có khả năng chi trả, anh Hà đã nghĩ quẩn, đầu độc vợ và hai con bằng tân dược trước khi tự tìm đến cái chết. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, thời gian các nạn nhân chết vào khoảng từ 3-4h sáng 1-11. Tiếp đó, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Hà đã treo cổ tại tầng 1. Điều này tương đối trùng khớp với nội dung thư tuyệt mệnh để lại; thậm chí, người viết còn sắp xếp cả thứ tự từng người sẽ “ra đi”, cùng nguyện vọng được chôn cả 4 người ở cùng một địa điểm. 

4 người trong một gia đình tử vong ở Thanh Hóa: Đau lòng và đáng trách! ảnh 2Người thân xót xa trước những cái chết tức tưởi của gia đình anh Hà

Đám tang đẫm nước mắt

Buổi trưa 2-11, vẫn có hàng trăm người dân tâp trung trước ngôi nhà 5 tầng số 218 đường Trần Phú. Xung quanh, những người hàng xóm vẫn không ngớt bàn tán, xót thương cho số phận của các nạn nhân. Chị Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm cách nhà nạn nhân không xa buồn bã cho biết, vợ chồng anh Hà đều rất hiền lành, tử tế. Hai người con của họ cũng rất ngoan. Cháu lớn Ngô Duy Tân vừa tốt nghiệp đại học, dự định sắp lập gia đình. Cháu thứ hai là Ngô Quang Ninh cũng học rất giỏi. “Các cháu rất ngoan, gặp chúng tôi ở đâu cũng chào từ xa. Vậy mà phút chốc cả gia đình đã không còn, đau xót quá” - chị Hoa thổn thức.

Còn bà Trần Thị Mai, hàng xóm đối diện ngôi nhà của các nạn nhân cũng không giấu được nỗi đau buồn trước cái chết bất ngờ của gia đình anh Hà. Và càng bất ngờ, xót xa hơn khi nghe cơ quan công an thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc. Nhìn ngôi nhà 5 tầng khang trang gần như nhất phố với những mặt hàng đắt tiền bày bán trong cửa hàng, khó ai nghĩ vợ chồng anh Hà lại vay nợ và không trả được một số tiền lớn dẫn đến túng quẫn, nghĩ quẩn phải tìm đến cái chết đau đớn như vậy. “Nếu thật sự vì nợ nần không trả được phải dẫn đến tự tử, thì nguyên cớ gì hai đứa con trai đang tuổi ăn tuổi học, tương lai dài còn ở phía trước cũng bị nhẫn tâm lôi theo. Dù có thế nào thì các cháu cũng không có lỗi, tuyệt nhiên không bao giờ phải chịu một kết cục đau lòng như vậy”, một người hàng xóm của gia đình nạn nhân 

thốt lên. 

15h chiều 2-11, tang lễ của các nạn nhân đã được cử hành tại nhà tang lễ TP Thanh Hóa. Hàng trăm người dân đến viếng, bày tỏ lòng thương xót các nạn nhân. Tuy nhiên, hầu hết những người dân  đều bày tỏ quan điểm không đồng tình, phê phán hành động dại dột của chính chủ nhà với vợ con.  

Thiếu tướng Trịnh Xuyên - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, CQĐT sẽ sớm thu thập, hoàn chỉnh chứng cứ, tài liệu điều tra, để có kết luận cuối cùng về vụ việc này.