Hà Nội

4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què”

ANTĐ - Đã 4 năm nay, người dân thuộc tổ 26, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội thường xuyên phải đi lại trên con đường đang “lợn lành thành lợn què”. Dù rất bức xúc và đã có kiến nghị lên cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết…

“Lợn lành thành lợn què”

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, tổ trưởng tổ dân phố 26, con đường dang dở tại đây thuộc dự án Khu đô thị Đồng Tầu, phường Thịnh Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội), nằm trong kế hoạch mở rộng và đào sâu thêm để đặt các cống hộp thoát nước xuống bên dưới thay cho đường cống kiểu cũ. Với chiều dài chưa đầy 1km nhưng đến nay, đoạn đường đã có thời gian thi công được gần 4 năm, tính từ tháng 7/2011 trong khi đó dự án có thời hạn đến hết năm 2015.

Điều đáng ngạc nhiên là người dân phải chịu đi lại trên vỉa hè với chỉ khoảng 1m chiều rộng do tự san đổ bê tông dùng tạm thời; mặt đường thi công thường xuyên trong cảnh “đắp chiếu”, luôn ngập lội, và thường xuyên bốc mùi hôi thối.

Được biết, từ lúc chưa thi công dự án đến nay, đây là con đường chính đến trường của hàng trăm học sinh. Chị Hà, một chủ hộ đã 2 lần bị ngã khi đi trên đoạn vỉa hè đổ tạm bức xúc: “Rất nhiều người bị ngã khi điều khiển xe qua đây. Người lớn đã đành, nhưng trẻ con chúng nó ngã thấy thương lắm. Cứ nghĩ là sửa đường thì sẽ có con đường tốt hơn cho con trẻ, vậy mà lại thành mối nguy hiểm như vậy”.

Cùng với đó, không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, kiểu thi công “vừa làm vừa chơi” khiến cho người dân không khỏi lo lắng về độ bền lâu của công trình.

Bà Nguyễn Thị Tình, chủ nhân số nhà 14 chia sẻ: “Khi nhiều hộ bên đường xây nhà, họ lại đổ hết các vật liệu rồi gạch vữa vụn lên mặt cống cùng với rác rưởi làm cho công trình trở nên nham nhở, sình lầy. Nếu nhà thầu thi công liền mạch, không để nhát ngừng thì đã không xảy ra tình trạng như vậy”.

Vẫn còn chờ đợi

Khi được biết có dự án hỗ trợ làm đường, người dân quanh đây đã rất phấn khởi nhưng đến nay họ đã vô cùng bức xúc và lo lắng.

Cùng có suy nghĩ như nhiều người dân xung quanh, bà Lê Thị Ước, số nhà 11 bày tỏ: “Chỉ vì chúng tôi sợ làm ảnh hưởng đến dự án dang dở còn nếu biết trước thế này, chúng tôi sẵn sàng bảo nhau gom góp tự chỉnh sửa con đường chứ để như bây giờ vô cùng khó chịu”. Bà Ước còn cho biết thêm: “Nhiều hộ dân ở đây đã mấy lần kiến nghị, thúc giục nhưng câu trả lời vẫn là “đợi đầu tư”, “đợi kinh phí”.

Trong những tháng cuối cùng của dự án, người dân vẫn hi vọng sẽ có một con đường mới được hoàn thành đúng tiến độ. Dù niềm tin không còn như thời gian đầu song cùng với những gì có thể làm như kè bao làm lối đi, đổ tạm đất gạch làm đường vào nhà,… họ cũng chỉ biết chờ đợi.

 * Một số hình ảnh về con đường "lợn lành thành lợn què" suốt 4 năm qua
4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 1

4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 2Đường kè bị sụt lún nghiêm trọng


4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 3

Đoạn đường thi công dang dở lầy lội và bốc mùi hôi thối



4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 4

4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 5Con đường đi hiện tại của người dân được làm tạm bợ

4 năm bức xúc con đường “lợn lành thành lợn què” ảnh 6Người dân mong cơ quan chức năng sớm trả lại con đường để đi lại