4 cầu thủ Argentina bị bắt vì tấn công cảnh sát

ANTĐ - Bốn cầu thủ của CLB Arsenal de Sarandi (Argentina) đã bị bắt để điều tra sau vụ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cảnh sát, trong trận thua Atletico Mineiro (Brazil) 2-5, thuộc nhóm 3 khuôn khổ Libertadores Cup 2013 diễn ra hôm 4-4 (giờ địa phương), theo Reuters. 

Cảnh xô xát giữa cầu thủ Arsenal de Sarandi và cảnh sát trên sân Independencia - Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết ít nhất 2 nhân viên của họ và một nhà báo đã bị thương trong cuộc ẩu đả dữ dội sau tiếng còi kết thúc trận diễn ra tại Belo Horizonte.

Theo đó, các cầu thủ của Arsenal de Sarandi sẽ đối mặt với tội hình sự khi lao vào đấm, đá túi bụi cảnh sát khi những nhân viên này đang bảo vệ trọng tài ở sân Independencia. Trong đó, một số cảnh sát bị cáo buộc đã dùng súng chỉa về phía các cầu thủ đội khách đang mang “cái đầu nóng”.

Cảnh quay truyền hình cho thấy cuộc ẩu đả bắt đầu nổ ra khi một vài cầu thủ Arsenal de Sarandi xông vào khiếu nại và định tấn công nhóm trọng tài. Cảnh sát tại sân lập tức chạy đến và xô đẩy các cầu thủ đối phương ra xa đã khiến các cầu thủ Argentina tức giận.

“Những gì xảy ra thật tồi tệ. Cảnh sát đã hộ tống các cầu thủ Arsenal de Sarandi vào phòng thay đồ nhưng hiểu sao vẫn bị họ đánh. Đây không phải là thể thao”, bà Claudia Romualdo, một quan chức cảnh sát địa phương, cho biết. Bà này còn cho biết một trong số các cầu thủ Arsenal de Sarandi đã hành hung bà bằng một cú đá vào ngực.

Trong khi đó, giám đốc CLB Atletico Mineiro là Eduardo Maluf bức xúc nói với truyền thông địa phương rằng, đang yêu cầu phía Arsenal de Sarandi bồi thường khi để các cầu thủ đập phá tan hoang phòng thay đồ.

Cuộc ẩu đả trên sân Independencia tiếp tục gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực bóng đá ở Nam Mỹ, đồng thời làm màn trình diễn của danh thủ Ronaldinho mờ nhạt. Ở trận này, cựu ngôi sao của CLB Barca đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng cùng với những đường kiến thiết cho đồng đội lập công giúp Atletico Mineiro cầm chắc 1 vé đi tiếp với vị trí đầu bảng, hơn Sao Paulo đến 11 điểm.