300 lính Mỹ đến Na Uy, chọc tức Nga

ANTD.VN - Khoảng 300 lính thủy đánh bộ Mỹ vừa đặt chân đến Na Uy vào hôm 16-1, phục vụ cho một chiến dịch triển khai kéo dài cả năm. Đây là lần đầu tiên từ thời Thế chiến II binh lính nước ngoài đóng quân tại Na Uy, điều được coi là động thái của Mỹ nhằm chọc tức Nga.

Giới chức phương Tây phủ nhận mối liên hệ giữa hoạt động này và mối quan ngại của NATO về Nga tuy nhiên, sự triển khai này diễn ra cùng lúc với việc hàng nghìn lính Mỹ vừa đến đóng quân tại Ba Lan nhằm củng cố cho an ninh Đông Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Binh lính Mỹ từ trại Lejeune ở Bắc Carolina đã đặt chân đến sân bay Vaernes ở Trondheim, thành phố lớn thứ 3 Na Uy và hiện đang có nhiệt độ âm 2 độ C. Binh lính Mỹ sẽ ở lại Na Uy trong vòng một năm, với lực lượng 300 lính thủy đánh bộ được xoay vòng trong 6 tháng.

Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ ở lại Na Uy một năm

Đại diện lực lượng vệ quốc Na Uy cho biết, căn cứ Vaernes nằm cách biên giới Nga 1500km và binh lính Mỹ đến đây để học cách chiến tranh trong khí hậu lạnh và địa hình tuyết rơi dày. Trong tháng 3 tới, lính Mỹ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Joint Viking cùng với quân đội Na Uy và Anh.

Đại sứ quán Nga tại Na Uy chưa đưa ra tuyên bố chi tiết nhưng Moscow từng đặt câu hỏi về sự cần thiết của hoạt động vào hồi tháng 10-2016, thời điểm kế hoạch triển khai quân đến Na Uy được Mỹ công bố.