3 mẹ con hợp lực đánh ghen, lột trần tình địch của con dâu giữa chợ

ANTĐ - Chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!"

Chuyện ghen tuông muôn đời vẫn là chuyện rất đỗi bình thường, thế nhưng chỉ vì nghi ngờ một người phụ nữ khác có quan hệ lén lút với chồng mình, người đàn bà ấy đã bàn bạc với mẹ chồng và con gái lên kế hoạch đánh ghen tình địch. Để rồi hậu quả là cả ba người phụ nữ này đều phải ra đứng trước vành móng ngựa để nghe tòa tuyên án về hành vi làm nhục ngươi khác.

Nỗi ghen tuông đánh mất lý trí

Sáng 18/6/2013, TAND huyện Phù Mỹ - Bình Định mở phiên xét xử tội làm nhục người khác. Một điều đặc biệt là cả ba bị cáo trước vành móng ngựa lại đều là phụ nữ, trong đó có cả mẹ chồng và con gái của kẻ chủ mưu là Võ Thị Bích Thủy (39 tuổi, trú thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Võ Thị Bích Thủy cùng chồng là anh Cái Văn Hiển (44 tuổi) vốn có một cuộc tình đẹp, nam thanh nữ tú thuở thanh mai trúc mã nên được hai bên gia đình đồng tình ủng hộ. Một đám cưới suôn sẻ diễn ra trong niềm vui của hai bên gia đình. Cuộc sống nơi thôn dã vốn nhiều vất vả, nhưng Thủy vì biết lo lắng vun vén cho gia đình nên cuộc sống cũng không đến nỗi thiếu trước hụt sau.

Rồi những đứa con lần lượt ra đời, hạnh phục được làm mẹ khiến hai vợ chồng càng gắn bó quấn quýt với nhau hơn. Khi hai đứa con đã lớn, Thủy có thời gian rảnh rỗi nên nghĩ nhiều về việc chồng thường xuyên vắng nhà. Thủy cho rằng anh không còn quan tâm đến vợ và tình cảm cũng dần phai nhạt. Thủy tra hỏi, căn vặn rồi giận dỗi khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Nhưng rồi một thời gian, do công việc nên anh Hiển thường xuyên liên lạc với một người phụ nữ ở xóm bên. Thấy vậy Thủy thường xuyên tra vấn chồng, nhưng anh Hiển vẫn khẳng định mình không làm điều gì khuất tất. Thế nhưng nỗi ghen tuông trong lòng Thủy ngày càng dâng lên. Thủy đem chuyện này nói với mẹ chồng để mong được chia sẻ và bàn kế hoạch bắt tại trận đôi "gian phu dâm phụ" này. Thương cô con dâu tảo tần bỗng dưng có nguy cơ mất chồng chỉ vì kẻ thứ ba, bà mẹ chồng của Thủy vốn cũng không mấy hiền lành cũng có phần ủng hộ, thế nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội để bắt quả tang.

Đến một ngày, do nghi ngờ chị Lê Thị Thấy (41 tuổi, trú thôn Vạn Thiện, xã Mỹ Châu) có quan hệ bất chính với chồng mình nên Thủy đã bàn bạc với mẹ chồng và con gái cùng đi đánh ghen. Sáng ngày 3/12/2012, Võ Thị Bích Thủy cùng với mẹ chồng là bà Từng và con gái tên Kiều đến chợ Bình Dương (Phù Mỹ, Bình Định), nơi chị Thấy đang bán than, để tìm đánh.

Giữa chốn chợ búa đông người, ba người đàn bà bỗng dưng từ đâu hùng hổ xông tới quát tháo ầm ĩ, chị Thấy càng sợ hãi hơn khi Thủy chỉ mặt rồi nói: "Mày cướp chồng tao, tao không để yên cho mày đâu!" Chị Thấy cãi lại liền bị chị Thủy lấy bịch muối ớt đã chuẩn bị sẵn tạt vào mặt làm xây xẩm mặt mày. Thuỷ xông vào nắm tóc đấm đá, rồi lấy kéo cắt tóc chị Thấy thành từng đoạn. Chưa hả cơn giận, Thủy còn nói mẹ chồng và con gái hỗ trợ nắm tay chân chị Thấy để Thủy tụt quần chị Thấy giữa chốn đông người.

Ảnh minh họa

Quá nhục nhã ê chề, sau đó chị Thấy đã làm đơn tố cáo hành vi của mẹ con Võ Thị Bích Thủy tới cơ quan chức năng. Phải mất hơn 3 tháng trời, chị Thấy sống trong sự sợ hãi và nỗi nhục nhã ê chề vì hành động côn đồ của mẹ con Thủy, không dám ra ngoài buôn bán, kinh tế hết sức khó khăn. Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân, Công an huyện Phù Mỹ đã triệu tập mẹ con Võ Thị Bích Thủy lên lấy lời khai và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can với tội danh làm nhục người khác.

Cái giá của ghen tuông mù quáng

Sáng 18/6/2013, TAND huyện Phù Mỹ - Bình Định mở phiên xét xử Võ Thị Bích Thủy (39 tuổi, trú thôn Vạn Lương, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) và các đồng phạm về tội làm nhục người khác.

Đứng trước vành móng ngựa cùng mẹ chồng và con gái, Thủy nức nở trình bày lại toàn bộ hành vi của mình. Khi vị chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao chỉ mới nghi ngờ thôi mà đã ra tay làm nhục người khác như thế? Thủy bảo lúc đó cơn ghen bốc ngùn ngụt và chỉ muốn "xử" tình địch cho đỡ uất hận, căm tức. Nhưng chỉ đến khi ngồi viết bản tường trình tại cơ quan công an, Thủy mới thấy sợ hãi. Thủy nói tại phiên tòa: "Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Vì ghen tuông nên không kiềm chế được nên đã để sự việc đi quá xa, hành động không đúng!".

Trước những tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Võ Thị Bích Thủy 6 tháng tù giam về tội làm nhục người khác. Tham gia cùng với Thủy còn có mẹ chồng là Nguyễn Thị Từng (63 tuổi) và con gái là Cái Thị Diễm Kiều (20 tuổi) mỗi bị cáo bị phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Trả lời câu hỏi của vị chủ tọa, bà Nguyễn Thị Từng hối hận: "Tôi cũng chỉ vì thương con dâu quá, thấy nó nói biết người lén lút với chồng nó nên rủ tôi đi cùng. Khi đến nơi hai bên có cãi vã qua lại rồi con dâu tôi lao vào hành hung người ta, tôi cũng vì không hiểu biết nên mới hành động như thế!".

Kết thúc phiên tòa, vị chủ tọa nhận xét: "Với những người thực hiện đòn ghen, họ chẳng thể trốn chạy khỏi sự trừng trị của pháp luật, nhẹ thì bị buộc xử lý hành chính bằng chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt họ làm ra, nặng hơn là đối mặt với những án phạt tù tội. Một phút mất lý trí khiến những người mờ mắt vì ghen đã phải trả giá bằng chính cuộc sống, danh dự của mình. Dù chẳng ai cổ vũ cho kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình nhưng dư luận cũng không thể chấp nhận những đòn ghen bạo lực, tàn độc ấy. Một kết quả tất yếu đằng sau những đòn ghen "lạnh gáy" là cảnh tan đàn xè nghé của các gia đình.

Những nhân vật chính trong câu chuyện đòn ghen chẳng ai có đủ vị tha, bao dung để bỏ qua tất cả, tiếp tục duy trì cuộc sống gia đình. Và suy xét đến tận cùng vấn đề, vài phút hả hê, thỏa mãn sự ấm ức, thỏa mãn cái tôi tổn thương của kẻ bị phụ tình so với những mất mát đằng sau hành động đánh ghen, sự được mất là quá lớn.

Để có được vài phút "hả hê, cái giá phải trả là cả cuộc đời sau này bị tổn thương, giày vò và tai tiếng. Nên chăng mỗi người, cân nhắc kỹ khi quyết định vụng trộm một mối tình hay hả hê những đòn ghen như thế!".