Hà Tĩnh:

3 mẹ con chết thảm do sưởi bằng than trong phòng ngủ

ANTĐ - Ngày 26/12, tại nhà anh Trần Thọ Vũ (SN 1985), trú xóm Hương Đình, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xảy một vụ việc rất thương tâm: 3 mẹ con chết thảm trong phòng ngủ.

Vợ anh Vũ là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1987) vừa mới sinh được 3 ngày nên chiều tối 25/12, mẹ anh Vũ là bà Thân Thị Phượng (SN 1958) sang nhà các con ngủ cùng để trông cháu.

Rất nhiều người dân có mặt tại hiện trường để theo dõi vụ việc

Nhưng đến khoảng 8 giờ sáng 26/12, ông Trần Hữu Đức (SN 1954) không thấy vợ (bà Phượng) về nên chạy sang nhà con để gọi. Nhưng gọi mãi không được nên ông Đức tới cửa sổ cạy cửa thì thấy cả 3 người nằm bất động trong phòng. Quá sợ hãi ông Đức liền chạy đi nhờ hàng xóm cạy cửa thì phát hiện bà Phượng, anh Vũ và chị Thảo đã chết.

Rất may là cháu bé mới được 3 ngày tuổi đã sống sót thần kỳ đang nằm thoi thóp trong lòng mẹ.

Ngôi nhà xảy ra 3 cái chết thương tâm của 3 mẹ con

Nhận được tin báo công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã cử lực lượng có mặt để khám xét hiện trường. Theo xác định ban đầu 3 nạn nhân cùng chết trong trạng thái nằm ngủ, không có biểu hiện chấn thương.

Tại hiện trường CQĐT phát hiện, hiện hai nồi than đang còn bốc khói có mùi khí CO2 của thân đã bốc lên nồng nặc.

Công an huyện Can Lộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 nận nhân nói trên.