24 giờ truy bắt kẻ sát hại người tình trong nhà nghỉ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 19-10, tại phiên tòa sơ thẩm vụ án Vũ Duy Hoàng giết người, cướp tài sản, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo bản án cao nhất…

Vụ án mạng bất ngờ

Vũ Duy Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm

Vũ Duy Hoàng tại phiên tòa sơ thẩm

Đó là buổi chiều 30-11-2020, theo lịch làm việc, nhân viên một nhà nghỉ trên địa bàn phường La Khê (quận Hà Đông) lên dọn phòng bỗng hốt hoảng khi phát hiện một người phụ nữ đã tử vong. Đồ đạc trong phòng không hề có dấu hiệu bị xáo trộn, chiếc túi xách và áo khoác của người này mang theo khi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông vẫn để nguyên vẹn trên ghế. Tin báo nhanh chóng được chuyển đến đến CAQ Hà Đông. “Lâu lắm chúng tôi mới tiếp nhận một vụ trọng án xảy ra trong nhà nghỉ, nơi rất ít nhân chứng và khó thu thập dấu vết liên quan” - chỉ huy CAQ Hà Đông đánh giá. Vì vậy, ngay sau đó, vụ việc đã được báo về các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội để cùng phối hợp điều tra.

Theo điều tra viên CAQ Hà Đông, do nạn nhân không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên việc xác minh nhân thân, lý lịch ban đầu gặp nhiều khó khăn. Kết quả khám nghiệm cho thấy, người phụ nữ chết do bị bóp cổ. Thông tin từ nhân viên phục vụ nhà nghỉ cho hay, khoảng 19h30 ngày 29-11 có một cặp đôi nam nữ vào thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên do sơ suất nên nhân viên này đã không giữ giấy tờ và làm thủ tục khai báo tạm trú cho khách, cũng không biết người đàn ông rời nhà nghỉ lúc nào. Camera một số nhà dân xung quanh chỉ ghi được hình ảnh người phụ nữ đi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông có vóc người nhỏ thó, thậm chí còn nhỏ hơn cả nạn nhân.

Áo khoác và túi xách của nạn nhân vẫn nguyên vẹn tại hiện trường

Áo khoác và túi xách của nạn nhân vẫn nguyên vẹn tại hiện trường

Cuộc truy lùng thần tốc

Người đàn ông nói trên trở thành nghi can số 1 của vụ án. Khi khám nghiệm hiện trường, ngoài việc không có giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân không có điện thoại di động. Ngay cả nhân viên nhà nghỉ cũng không khẳng định nạn nhân có mang theo điện thoại hay không. Yêu cầu đầu tiên của vụ án đặt ra là phải xác định được danh tính người bị hại, từ đó mới có thể tìm ra nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Có thể là do mâu thuẫn tình ái, cũng có thể là một vụ giết người cướp tài sản, thậm chí có thể là một vụ án vô ý giết người. Khi chưa có được danh tính nạn nhân thì vô vàn tình huống có thể đặt. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng các trinh sát cũng tìm được danh tính nạn nhân là Đoàn Thị T, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Gần 1 năm sau khi xảy ra vụ án, ngày 19-10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, Vũ Duy Hoàng phải chấp hành mức án là tử hình. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Theo thông tin xác minh, chị T không có gia đình nhưng nhiều năm qua sống chung với một người đàn ông kém 4 tuổi tại chính nhà mình. Tuy nhiên thời gian trước khi xảy ra vụ án, anh ta đã sang Hà Đông làm nghề thợ xây. Danh tính người này được xác định là Vũ Duy Hoàng (SN 1976, cùng trú ở huyện Ứng Hòa). Ngay lập tức, CAQ Hà Đông đã phát thông báo truy tìm nghi phạm, đồng thời phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quá trình thu thập thông tin về Vũ Duy Hoàng được biết, anh ta từng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Đến cuối năm 2017, Hoàng quen biết và nảy sinh tình cảm “ngoài luồng” với chị T. Vài tháng sau, Hoàng ly hôn vợ và nhanh chóng dọn về chung sống với chị T như vợ chồng tại nhà riêng của người tình. Nhưng đầu năm 2020, những người hàng xóm sống gần nhà chị T không thấy Hoàng ở đây nữa.

Các tổ công tác đã chia thành nhiều mũi truy tìm Vũ Duy Hoàng. Với quyết tâm cao nhất, chiều 1-12, các trinh sát đã xác định được vị trí Hoàng đang ẩn náu và vận động anh ta ra đầu thú. Biết khó thoát tội, Hoàng đã đến CAQ Hà Đông thừa nhận hành vi sát hại chị T và lấy đi chiếc điện thoại di dộng của nạn nhân.

Hình ảnh camera ghi nhận khi Hoàng và chị T đi vào nhà nghỉ

Hình ảnh camera ghi nhận khi Hoàng và chị T đi vào nhà nghỉ

Sự bực tức chết người

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, trong quá trình chung sống với chị T, do cả 2 đều không có việc làm ổn định nên gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Để có tiền chi tiêu, năm 2020, Hoàng đến quận Hà Đông làm thợ xây. Vừa làm được ít ngày, Hoàng nhận được điện thoại của người tình xin 4 triệu đồng để mua xe máy. Hoàng nói mình chỉ còn 1,6 triệu đồng và hẹn chị ra Hà Đông lấy tiền.

Chiều 29-11-2020, chị T bắt xe buýt ra Hà Đông để gặp Hoàng. Cả 2 đưa nhau đi ăn tối rồi tìm đến một nhà nghỉ thuộc địa bàn quận Hà Đông. Sau phút giây mặn nồng, chị T lại nói đến việc xin Hoàng 4 triệu đồng để mua xe máy. Khi Hoàng nói chỉ có 1,6 triệu đồng nên không thể đáp ứng đủ yêu cầu của chị T khiến 2 bên lời qua tiếng lại. Theo lời khai của Hoàng, chị T đã chửi bới và xúc phạm đối tượng nên Hoàng bỏ xuống quầy lễ tân mua 3 lon bia lên phòng uống một mình. Đến 2h ngày 30-11-2020, Hoàng uống hết bia. Nhìn sang thấy chị T nằm ngủ, do bực tức về việc trước đó bị chửi bới và xúc phạm nên Hoàng đã tát, đấm liên tiếp nhiều cái vào mặt người tình. Bị đánh bất ngờ, chị T choàng tỉnh dậy liền bị Hoàng lấy khăn bịt mũi, miệng và bóp cổ. Chỉ đến khi chị T nằm bất động, Hoàng mới dừng tay. Biết người tình đã chết, Hoàng lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi nhà nghỉ.

Vũ Duy Hoàng tại thời điểm bị bắt

Vũ Duy Hoàng tại thời điểm bị bắt

Gần 1 năm sau khi xảy ra vụ án, ngày 19-10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo Vũ Duy Hoàng mức án tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, Vũ Duy Hoàng phải chấp hành mức án là tử hình. HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, thể hiện không còn khả năng để giáo dục, cải tạo nên cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.