2 cô gái dũng cảm bắt cướp

ANTĐ - Trong lúc rút tiền tại cây ATM, nghe thấy tiếng xe máy nổ, chị L và H quay lại thấy người lạ đang định trộm xe máy của mình phóng chạy liền chặn lại...

Lúc 9h45 ngày 25-8, trong khi đi rút tiền tại cây ATM ở số 222 phố Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, 2 chị Hoàng Ngọc L, SN 1992 và Vũ Thị H, SN 1994, đều là sinh viên đại học, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (Hà Nội), đã dựng chiếc xe máy Honda Wave - Alpha, màu nâu đồng trên vỉa hè, cách cây ATM 1m và quên không rút khóa điện vẫn cắm ở cốp xe máy. Đúng lúc này, Nguyễn Tú Anh (SN 1986, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội) trong cơn “khát thuốc” lang thang gần đó, đã mon men đến bên chiếc xe rút khóa điện từ ổ khóa cốp cắm vào ổ khóa điện nổ máy định bỏ chạy. 

Nghe thấy tiếng xe máy nổ bên cạnh, các chị L và H quay lại thấy người lạ đang định trộm xe máy của mình phóng chạy liền chặn lại. Chị H giữ chặt tay phải Tú Anh, chị L túm chặt đuôi xe máy. Vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của 2 cô gái, tên cướp dùng tay trái đấm rất mạnh vào mặt chị H, đồng thời rú ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, chị L vẫn tóm chặt phía đuôi xe máy và kéo nó nghiêng sang một bên, nên Tú Anh phải cố gắng mới giữ được thăng bằng xe và kéo lê chị L đi một đoạn, rồi cả người và xe đâm vào vỉa hè. Bị ngã và không lấy được xe, Tú Anh vùng dậy bỏ chạy sang bên kia đường. Mặc dù bị thương, khắp mình mẩy rất đau đớn, chị L và H vẫn lao về phía đối tượng hô cướp. Cùng lúc đó, tổ công tác của CAP Phương Liên (Đống Đa) và nhiều người dân xung quanh phát hiện vụ việc đã hỗ trợ 2 cô gái dũng cảm bắt tên cướp.

Tại trụ sở công an, Tú Anh khai nghiện ma túy đã lâu năm. Sau khi được lực lượng công an và nhân dân hỗ trợ bắt tên cướp, các chị L và H kể: “Cảm giác của tôi lúc nhìn thấy tên cướp rất kỳ lạ, vừa hoang mang, vừa sợ, nhưng nghĩ đến tài sản của mình sắp rơi vào tay kẻ cướp, tôi đã xông vào kháng cự và chúng tôi đã bảo vệ thành công tài sản của mình”.