17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012

ANTĐ - Liên tiếp nhận được phản hồi tích cực từ các HLV và khán giả sau mỗi đêm thi, biến hóa xuất thần trong đêm Chung kết diễn ra tối qua, 13-1, Hương Tràm đã xuất sắc trở thành Quán quân đầu tiên của Giọng hát Việt.
Bước vào đêm chung kết, 4 thí sinh Xuân Nghi, Hương Tràm, Đinh Hương, Kiên Giang đều là những gương mặt xuất sắc nhất đội mình, họ được các HLV và khán giả tin cậy để đại diện cho những giọng ca hay trong đội đi tiếp vào vòng trong.

Mỗi người một sở trường, một sắc màu riêng và đã cháy hết mình trong đêm Chung kết để mang đến cho khán giả những màn trình diễn sôi động và đầy bùng nổ. Đêm thi diễn ra với tinh thần cống hiến, các HLV cùng các thí sinh đã có những màn song ca đầy cảm xúc và để lại ấn tượng khó quên. 

Ngay sau cuộc thi, kết quả cũng được công bố, theo đó, Quán quân duy nhất là Hương Tràm - Giọng ca trẻ tuổi nhất - 17 tuổi, còn lại đều là Á quân: Đinh Hương, Kiên Giang và Xuân Nghi.
Dù liên tiếp được khen ngợi sau mỗi đêm diễn nhưng với phong cách được khán giả cho là "một màu", trước đêm Chung kết, Hương Tràm chưa được nhiều người tin tưởng sẽ là chủ nhân của ngôi vị cao nhất. Tuy nhiên, trong đêm Chung kết tối qua, với sự biến hóa bất ngờ, Hương Tràm đã xuất sắc đạt ngôi vị Quán quân đầy thuyết phục.
17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 1
Hương Tràm với Trên đỉnh Phù Vân

Trong bài hát đầu tiên Trên đỉnh Phù Vân, Hương Tràm khiến nhiều khán giả "sởn da gà" với giọng hát đầy nội lực. Trong ca khúc thứ hai, Hương Tràm lại đầy sôi động với Queen of the Night và đến phần song ca với HLV trong bài Đường cong, Hương Tràm và HLV Thu Minh đã thực sự đốt nóng cả khán đài.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 2
Hương Tràm với Queen of the Night 

Nếu như trước đêm Chung kết, Hương Tràm chưa được nhiều người đặt niềm tin thì Đinh Hương là cái tên nhiều khán giả "hy vọng". Tuy nhiên, trong đêm Chung kết tối qua, Đinh Hương đã không gây được ấn tượng như kỳ vọng trước đó.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 3
Hương Tràm - Thu Minh "khoe" Đường cong

Trong tiết mục thi đầu tiên, Đinh Hương biểu diễn ca khúc Words - ca khúc nổi tiếng của ban nhạc Bee Gees. Cô gái đến từ Quảng Trị diện trên mình một bộ váy trắng vô cùng quyến rũ và khiến nhiều khán giả bất ngờ về giọng hát, phong cách biểu diễn.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 4
Đinh Hương với Words
Đến ca khúc thứ hai, Đinh Hương hát ca khúc Tôi là ai đã được dựng MV trước đó. Ca khúc này khá ma mị, quyến rũ nhưng lại chưa khiến Đinh Hương thể hiện được hết nội lực của mình. Vì thế, ngay trong phần thi thứ 2, Đinh Hương đã có phần yếu thế hơn Hương Tràm.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 5
Màn song ca của thầy trò Hà Hồ

Tiếp đến là màn song ca cùng HLV Hồ Ngọc Hà với bài hát Fighter gắn liền với tên tuổi của Christina Aguilera. Trong phần thi này, cả hai thầy trò Hà Hồ diện trang phục ăn khớp với nhau, Hà Hồ đệm đàn piano, hát bè còn học trò cô trổ tài với guitar. Hai thầy trò còn thể hiện nhiều động tác vũ đạo sôi động và đẹp mắt, tuy nhiên, giọng ca của họ chưa đủ để khiến khán giả bùng nổ.
Giọng ca được ví như "khủng long" của đội Đàm Vĩnh Hưng - Xuân Nghi có chất giọng thực sự rất tốt nhưng cô chưa thể hiện được sự "tắc kè hoa" qua những màn thi nên chưa thu hút được nhiều khán giả. 

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 6
Chiếc váy ấn tượng của Xuân Nghi

Trong ca khúc đầu tiên - Dạ cổ Hoài lang, tuy phong cách có phần thay đổi, nhưng ca khúc này chưa khiến Xuân Nghi có thể bộc lộ hết nội lực từ giọng hát của mình. Ca khúc thứ hai All by myself  dường như khán giả bị chú ý vào chiếc váy xòe rộng, dài 3m của cô, còn bài hát lại chưa thực sự phù hợp với Xuân Nghi.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 7
Thầy trò Đàm Vĩnh Hưng 
Trong tiết mục cuối, thầy trò Xuân Nghi hòa giọng trong Không thể và có thể. Cả hai thầy trò Đàm Vĩnh Hưng và Xuân Nghi diện trang phục cá tính, chưa phù hợp với bài hát, bên cạnh đó, màn trình diễn của họ cũng chưa làm khán giả hài lòng. 
Thí sinh còn lại cuối là Kiên Giang. Mở đầu phần thi của mình bằng ca khúc Cám ơn mẹ, giọng ca bán cổ điển chưa mang lại nhiều điểm nhấn cho ca khúc. Trong phần thi thứ hai. Kiên Giang biểu diễn Bohemian Rhapsody. Tiết mục cuối song ca với HLV Trần Lập, nhiều khán giả cho rằng, Kiên Giang dường như bị Trần Lập lấn áp khi biểu diễn ca khúc vốn đã quen thuộc của Trần Lập - Đường đến ngày vinh quang.

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 8
Kiên Giang

Trong đêm Chung kết, ngoài các phần thi của các thí sinh còn có sự góp mặt của vị khách mời đặc biệt, đó chính là thí sinh xuất sắc đến từ cuộc thi The Voice Mỹ - Jesse Campbell. Anh đã mang đến những kinh nghiệm biểu diễn và sự nhiệt huyết trên sân khấu để truyền lửa cho các thí sinh. Chính vì vậy, chương trình lần này đã diễn ra trong một không khí hết sức cuồng nhiệt và sôi động hơn bao giờ hết. 

17 tuổi - Hương Tràm thành Quán quân Giọng hát Việt 2012 ảnh 9
Hương Tràm trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2012

Ngoài những phần thi đầy màu sắc của các thí sinh 4 đội còn có sự tham gia của các tiết mục khách mời. Bên cạnh phần mở màn sôi động của DJ Wang ở đầu chương trình, trở lại trên sân khấu Giọng hát Việt trong đêm nay là sự xuất hiện của 4 thí sinh: Trọng Khương, Ngọc Luân, Đồng Lan, Thanh Hằng cùng HLV Đàm Vĩnh Hưng qua màn trình diễn liên khúc Dạ khúc cho tình nhân - Unchain my heart - Lạc mất mùa xuân - Xuân yêu thương

Bên cạnh đó, Jesse Campbell cùng 4 thí sinh của chương trình cũng cùng nhau thể hiện ca khúc Halo của Beyoncé. Tham gia chương trình với tư cách khách mời đặc biệt, giọng ca của The Voice Mỹ cũng mang đến ca khúc If I ain't got you – một sáng tác của Alicia Keys, đã được anh và Anthony Evans thể hiện rất thành công trong Vòng đối đầu. Khép lại chương trình là màn trình diễn của Jesse cùng hai thí sinh Giọng hát Việt Tiêu Châu Như Quỳnh và Thiều Bảo Trang với ca khúc Nobody's Perfect.