15 giây bắn hạ 5 kẻ thảm sát ở Côn Minh

ANTĐ - 5 nghi phạm đang điên cuồng dùng dao tấn công hành khách ở nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã bị bắn hạ trong vòng 15 giây. Loạt đạn nhanh gọn và chính xác này phát ra từ một người, đó là tổ trưởng tổ cảnh sát đặc nhiệm được điều đến hiện trường hôm ấy.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường khi xảy ra thảm sát tại nhà ga Côn Minh

Không còn thời gian để... sợ

Ngày 4-3, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc đã phát đoạn phỏng vấn độc quyền với viên chỉ huy Tổ cảnh sát đặc nhiệm (SWAT) có mặt tại nhà ga Côn Minh tối 1-3. Đại úy Trương Quân (bí danh, vì lý do an ninh) cho biết, anh cùng 3 thành viên khác của Đội SWAT Côn Minh, tỉnh Vân Nam đang trên đường tuần tra bằng xe trong thành phố thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu họ đến ngay nhà ga. Có mặt tại hiện trường chỉ 10 phút sau khi vụ tấn công xảy ra, họ chứng kiến một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Đám đông hoảng sợ tháo chạy, còn những kẻ tấn công vẫn vung dao đâm chém loạn xạ vào người qua đường, khiến nhiều người gục ngã ngay trên hè phố. 

- “Chúng tôi đỗ xe cách nhóm đối tượng khoảng 15m. Tôi bắn chỉ thiên và yêu cầu chúng hạ vũ khí. Nhưng tất cả 5 kẻ khủng bố quay sang chúng tôi, vung dao lên. Tôi bắn thêm một phát súng cảnh cáo nhưng chúng vẫn tiếp tục lao về phía chúng tôi. Vì vậy, tôi bắn vào tên gần nhất, khi ấy chỉ cách 2 mét”.

- “Những tên còn lại phản ứng thế nào sau khi đồng bọn bị bắn”, phóng viên CCTV hỏi.

- “4 kẻ còn lại không chùn bước và vẫn lao về phía chúng tôi, buộc tôi phải hạ thủ từng tên một. Nhưng toàn bộ sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 15 giây. Sau khi tôi bắn hạ cả 5 tên, tên thứ nhất và cũng ở gần tôi nhất đột nhiên đứng dậy và phi thẳng con dao về phía tôi. Rất may là tôi nghiêng đầu né được”.

5 phát súng chính xác trong 15 giây. Đó là trận đối đầu đầu tiên với những tên khủng bố của Trương Quân và đồng đội nhưng anh nói rằng anh không cảm thấy hối tiếc khi đã ngăn chặn nguy cơ thương vong. “Lúc đó tôi không còn thời gian để sợ hãi. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt. Nếu tôi chần chừ và không bắn hạ những kẻ khủng bố đó, chắc hẳn đã có thêm nhiều dân thường vô tội thiệt mạng. Sau sự việc, tôi đắn đo liệu hành động của mình có đúng hay không nhưng khi nhìn thấy thi thể các nạn nhân được đưa ra khỏi nhà ga xe lửa, tôi cảm thấy thoải mái hơn vì biết mình đã cứu mạng được nhiều người. Giờ thì tôi tin rằng tôi đã làm đúng”.

Nhờ thường xuyên tập luyện, lực lượng đặc nhiệm Côn Minh đã hạ 5 kẻ khủng bố trong chớp mắt

Chưa hết nỗi lo

Toàn bộ cuộc tấn công tại nhà ga xe lửa kéo dài khoảng 25 phút, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương, trong đó có nhiều cảnh sát. Trong số 5 kẻ tấn công bị bắn hạ tại hiện trường hôm 1-3, 4 tên bị bắn chết, còn một nữ nghi phạm đeo khăn trùm mặt bị thương nặng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, có tổng cộng 8 thành viên của một “nhóm khủng bố” đã thực hiện vụ thảm sát dã man này. Ngày 3-3, 3 nghi phạm còn lại cũng đã bị cảnh sát tóm gọn sau một chiến dịch truy lùng quy mô lớn. Tên chủ mưu cầm đầu vụ thảm sát đẫm máu này được xác định là Abdurehim Kurban, tuy nhiên hiện vẫn không rõ tên này nằm trong số bị chết hay bị bắt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết cảnh sát đã tìm thấy “một số cờ Đông Turkestan tại hiện trường”, chứng tỏ “nhóm khủng bố” này thuộc một phong trào ly khai có nguồn gốc ở Tân Cương. Theo Tân Hoa Xã, những kẻ tấn công nhiều khả năng đã được huấn luyện từ trước, bởi chúng rất thuần thục trong việc đâm chém các nạn nhân tại hiện trường.

Vụ tấn công khủng bố tại Côn Minh khiến nhà chức trách nước này phải thắt chặt an ninh tại các bến bãi trên khắp cả nước, kể cả trên các tuyến phố ở Côn Minh để đề phòng những vụ tấn công tương tự. Trong khi đó, cảnh sát Trung Quốc cũng đang vất vả xử lý các tin đồn về các vụ tấn công được lên kế hoạch từ trước ở nhiều nơi khác của Trung Quốc khác sau vụ thảm sát đẫm máu nói trên.

Lan truyền qua các trang mạng xã hội của Trung Quốc là Weibo, WeChat vài ngày gần đây có một số thông tin không rõ nguồn cho biết đã xảy ra các vụ tấn công bạo lực đối với thường dân ở các thành phố lớn như Thành Đô, Quảng Đông hay ảnh của những kẻ tình nghi hình dáng giống như người Duy Ngô Nhĩ đang bị cảnh sát thẩm vấn. Ngay sau đó, cảnh sát đã vào cuộc điều tra, bác bỏ các tin đồn vô căn cứ này, đồng thời dỡ các tin này trên mạng xã hội nhằm trấn an dư luận. Trong một động thái chưa từng có, ngày 4-3, cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia đã đưa ra khuyến cáo trên trang web chính thức của họ với nội dung: “Đề nghị không lan truyền tin đồn và gây ra nỗi lo lắng, hoang mang không cần thiết”.