13h hôm nay, U23 Việt Nam - U23 Indonesia tranh HCĐ: Phải thắng để gạt đi nỗi buồn

ANTĐ - Hôm qua 14-6, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Singapore, ĐT U23 Việt Nam đã tập kín hoàn toàn, tránh mọi sự chú ý của người hâm mộ và báo chí. Đêm trước đó, toàn đội đã mất ăn mất ngủ vì cú sốc bị loại trước U23 Myanmar. 
13h hôm nay, U23 Việt Nam - U23 Indonesia tranh HCĐ: Phải thắng để gạt đi nỗi buồn ảnh 1

U23 Việt Nam (phải) cần thắng để tự xoa dịu chính mình (Ảnh: Quang Thắng)

Ở khách sạn trong bữa ăn sáng qua, mắt một số cầu thủ như Mạc Hồng Quân hay Quế Ngọc Hải còn sưng húp do khóc quá nhiều. “Giờ còn một trận đấu, chúng em phải đá hết mình thì may ra mới có thể tạm gạt đi nỗi buồn”, Ngọc Hải nói.

Và hôm nay, trong trận tranh HCĐ, họ sẽ phải gạt qua tất cả để ít nhất có thể ngẩng cao đầu xách va li trở về. Tấm HCĐ thật ra không có giá trị nhiều, vì nó sẽ không được nhắc tới. Nhưng ít nhất, nó có thể như một liều thuốc trấn an và đem lại tín hiệu lạc quan hơn.

U23 Indonesia lúc này có thể coi là đối thủ vừa tầm để U23 Việt Nam thực hiện điều đó. Đội bóng trẻ xứ vạn đảo đã cho thấy họ thực sự rệu rã, sau trận thua tan nát 0-5 trước U23 Thái Lan ở bán kết.

Lúc này với U23 Indonesia, họ chỉ muốn mau chóng ra về vì nội bộ bóng đá nước này còn quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Thế nên, một chiến thắng là điều mà U23 Việt Nam có thể và cần phải làm trong thời điểm này.