130 "chiến sỹ nhí" xuất quân cùng Học kỳ quân đội

ANTĐ - Sáng nay 26-6, tại quảng trường Ba Đình, hơn 130 “chiến sỹ nhí” đã chính thức “xuất quân”, tham dự Học kỳ quân đội do Tổng công ty Viettel phối hợp với Trung ương Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Đại diện Viettel cho biết, đây là khóa học trong quân ngũ đầu tiên của năm 2016 dành cho con em khách hàng thân thiết ở 26 tỉnh, thành phố phía Bắc nhằm tri ân khách hàng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Viettel. Món quà này không đơn thuần là vật chất mà là 1 tuần “sống trong quân ngũ” để giúp các em trưởng thành, tự tin hơn trong cuộc sống. Qua hai năm thực hiện, có thể thấy chương trình Em là chiến sỹ đã đem lại cho các học viên những trải nhigệm đáng nhớ và bổ ích, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các phụ huynh.

Ngay sau lễ xuất quân, các “chiến sỹ nhí” sẽ được di chuyển đến Lữ Đoàn đặc công Hải quân 126, Thủy Nguyên, Hải Phòng để làm lễ giao quân, chính thức tham gia khóa huấn luyện trong 7 ngày.

Những "chiến sỹ nhí" xuất quân vào sáng nay 26/6

Ông Lê Hữu Hiền, Phó tổng giám đốc Tổng công ty viễn thông Viettel cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, phải tin tưởng và gắn bó với Viettel rất nhiều, các bậc phù huynh mới sẵn sàng giao con em mình- vốn là trung tâm của mọi gia đình cho chương trình Em là chiến sỹ của Viettel. Đó cũng chính là động lực để Viettel tiếp tục tổ chức chương trình Em là chiến sỹ năm 2016”.

Được thiết kế phù hợp cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ cấp tiểu học và trung học (8-15 tuổi), chương trình Em là chiến sỹ được Viettel tổ chức thường niên là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa môi trường kỷ luật của quân đội với các phương pháp giáo dục tâm lý hiện đại, sẽ là cơ hội để các học viên trưởng thành hơn sau một tuần trải nghiệm sâu sắc về bản thân, gia đình và cuộc sống.

Chị dặn dò em trước lúc lên đường

Bên cạnh đó, tham gia khóa học, các học viên còn được giáo dục truyền thống, khơi gợi lòng biết ơn và vun đắp tình yêu gia đình, quê hương, đất nươc thông qua các buổi nói chuyện, trải nghiệm cuộc sống nông thôn, các hoạt động dã ngoại.

Dù con trai năm nay bước vào lớp 11, nhưng chị Lê Thanh Thúy, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội vẫn quyết tâm cho con tham gia học kỳ quân đội lần này. Chị Thúy chia sẻ: “Theo quan điểm cá nhân tôi, việc học hè, học văn hóa với cháu cũng quan trọng, nhưng việc học kỹ năng sống cũng quan trọng không kém. Tôi cho cháu tham gia đợt này mong đây là dịp để cháu học được sự tự lập, tinh thần hòa đồng và trải nghiệm một môi trường sống khác so với sự bao bọc khi ở nhà”.