12 tuổi xây 27 ngôi nhà giúp người ngheo ở Haiti

ANTĐ - Cô bé Rachel Wheeler người Florida, Mỹ còn mục tiêu nào trước mắt? Đó là xây một ngôi trường tại đất nước Haiti đang chịu hậu quả nặng nề sau động đất.

3 năm trước, khi mới 9 tuổi, Rachel theo mẹ tới một cuộc gặp gỡ về công tác từ thiện ở Haiti. Nghe kể về những bạn nhỏ vùng động đất đói tới mức ăn cả bánh có lẫn bùn, nghèo đến mức phải ngủ trong nhà làm từ bìa carton, Rachel đã đứng hẳn lên ghế xung phong sẽ tham gia quỹ “Thực phẩm cho người nghèo” ở Haiti.

Thế rồi Rachel cặm cụi bán bánh, bán miếng nhấc nồi tự tạo tại trường tiểu học em đang theo học ở Deerfield Beach, Florida. Em gửi thư cho các phụ huynh trong trường để vận động quyên góp.

Qua Facebook và truyền miệng, một nông trang ở Washington biết đến Rachel và gửi tiền thu được cả một mùa thu hoạch của họ cho quỹ, không kể nhiều gia đình hào phóng khác. Trong 3 năm, cô gái bé nhỏ này đã quyên góp được 250.000 USD.

Thay vì 12 ngôi nhà mới cho người dân Haiti, Rachel đã hoàn thành khối lượng gấp đôi. Số tiền 170.000 USD để xây nhà có kết cấu chống động đất đã được trao cho 27 gia đình ở thị trấn đánh cá nhỏ ngoại ô Thủ đô Port-au-Prince. Những gia đình này còn gọi đó là “Làng của Rachel”.

Giấc mơ của Rachel hiện giờ là xây một trường học, vốn đã hư hỏng nặng sau trận động đất 7,2 độ richter hồi đầu năm 2010 khiến 316.000 người Haiti thiệt mạng và 3 triệu người mất nhà cửa.

Hiện giờ cô bé đã có một nửa số tiền cần thiết để sửa chữa trường Reap de Morel ở Leogane, Haiti, nơi 200 học sinh đang phải học trong những lớp học không có tường bao, sàn nhà bẩn thỉu, mái chắp vá. Thực tế trẻ ở đây đi học được đã là một điều kỳ diệu vì phần lớn đang bị mất nhà cửa, đói khát và hơn một nửa dân số không thể đọc, viết tên của chính mình. Hiện quỹ "Thực phẩm cho người nghèo" đã cấp miễn phí cho học sinh bữa ăn trưa, với nhiều em cũng là bữa duy nhất trong ngày.

Rachel đã đến Haiti 2 lần. Xác định là không thể thay đổi được Haiti trong một đêm nhưng cô bé nói em biết mình phải làm điều đó.