12 học viên Học viện Ngôi sao: Ấn tượng nhưng chưa nổi bật

ANTĐ - Tuy phần trình diễn vẫn còn bản năng, đôi khi không giấu được những lóng ngóng, bỡ ngỡ khi lần đầu đứng trên sân khấu lớn, nhưng sự tự tin, nỗ lực và khả năng âm nhạc của 12 gương mặt xuất sắc nhất của Học viện Ngôi sao đã mang đến thành công cho đêm liveshow đầu tiên. 
12 học viên Học viện Ngôi sao: Ấn tượng nhưng chưa nổi bật ảnh 1
Hoàng Yến Chibi mở màn đầy tự tin với "Khoảng trời của bé"


Nổi tiếng trên cộng đồng mạng với ngoại hình đáng yêu và chất giọng cao vút cùng những bản cover như Mình yêu nhau đi, Hello Vietnam, Ngây ngô..., cô gái trẻ Hoàng Yến với biệt danh Hoàng Yến Chibi là một trong những gương mặt đặc biệt gây chú ý ngay từ vòng thử giọng đầu tiên. Trong đêm liveshow mở màn, Hoàng Yến khá tự tin thể hiện một bản hit của Thùy Chi, ca khúc Khoảng trời của bé. Chất giọng nhẹ nhàng, cao vút cùng phong cách biểu diễn trong sáng, đáng yêu đã "đánh thức" không gian âm nhạc của Học viện Ngôi sao. 
 

Minh Châu da diết với "Nơi nào có em"

Sở hữu khuôn mặt điển trai và giọng hát trầm ấm, Minh Châu - chàng sinh viên năm Học viện Âm nhạc Quốc gia chia sẻ, muốn được khán giả biết đến với hình ảnh của một "Hoàng tử ballad". Và trong đêm liveshow mở màn, thể hiện ca khúc Nơi nào có em, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Tiên Cookie, Minh Châu đã khiến khán giả chìm đắm trong những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng. 

Quang Minh nồng nàn cùng "Vết mưa"

Gây ấn tượng trong cuộc thi HotVteen 2011 với gương mặt sáng và tài năng nổi bật trong cả 2 lĩnh vực: hội họa và âm nhạc, Quang Minh, chàng sinh viên trường đại học Kiến trúc đã xuất sắc vựơt qua hàng ngàn ứng viên để đăng quang danh hiệu đại sứ HotVteen năm đó. Sau 3 năm, Quang Minh quyết định thử sức mình khi ghi danh vào Học viện Ngôi sao và dễ dàng thuyết phục Ban giám khảo để trở thành một trong 12 học viên xuất sắc nhất của chương trình. Thể hiện một sáng tác đang rất được yêu thích của nhạc sĩ trẻ Vũ Cát Tường, ca khúc Vết Mưa, Quang Minh đã hoàn thành phần trình diễn của mình khá tốt khi mang được hơi thở nam tính vào một ca khúc vốn được thể hiện chủ yếu bởi các giọng nữ. 

Kim Thành cuốn hút và cá tính với "Hoa hồng đêm"

Lựa chọn Hoa hồng đêm, cô gái đến từ Hà Nội, Kim Thành đã gây ấn tượng với khán giả bằng hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn cá tính, giọng hát khỏe và cách xử lý bài hát khá tinh tế. Tuy nhiên, lần đầu tiên đứng trên một sân khấu lớn, cô gái sinh năm 1994 vẫn còn khá “run” như lời cô chia sẻ. 
 

Huyền Trang tự tin thể hiện mình bằng hit của Mỹ Tâm 

Tự tin thể hiện ca khúc Vì em quá yêu anh, một sáng tác của Mỹ Tâm, cô gái đến từ Đà Nẵng, Huyền Trang đã khuấy động cả sân khấu Học viện Ngôi sao đêm mở màn. Dù vậy, phần thể hiện có phần chỉn chu, tròn trịa quá mức như chính tính cách của cô gái trẻ này đã nhận được sự nhắc nhở của giám đốc học viện, nhạc sĩ Huy Tuấn. Dù vậy, anh cũng đánh giá cô là một học viên khá tiềm năng khi có cả thanh, sắc lẫn tinh thần cầu thị, học hỏi.
 

Hotboy Vương Anh lấn sân ca hát với "Dòng thời gian"

Được biết đến như một hotboy, một người mẫu ảnh đắt show với chiều cao vượt trội gần 1m90 và hình thể chuẩn, sự xuất hiện của Vương Anh tại Học viện Ngôi sao được xem là một bất ngờ, tuy nhiên, giọng hát không quá nổi bật khiến cho chặng đường phía trước của Vương Anh gặp không ít khó khăn.

Dù còn nhiều hạn chế, nhưng Rainy Dương
cũng đã rất nỗ lực khi thể hiện ca khúc "Tóc hát"

Bên cạnh Vương Anh, Rainy Dương cũng là một trường hợp khá đặc biệt. Sở hữu lợi thế về ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm cộng với kinh nghiệm trong ngành giải trí với những công việc như người mẫu ảnh, diễn viên, tuy nhiên, khả năng thanh nhạc của Rainy Dương vẫn còn khá hạn chế, đặc biệt là với ca khúc sôi động Tóc hát. Dù vậy, Rainy Dương vẫn được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá là một trong những học viên tiềm năng của Học viện Ngôi sao.

Thanh Ly khiến khán giả và cả giám khảo Alex Tú
"nổi da gà" với phần trình diễn của mình

Thanh Ly, một cô gái nữa cũng đến từ Đà Nẵng khiến khán giả "nổi da gà" với ca khúc kinh điển Make you feel my love. Ngay từ những câu hát đầu tiên, Thanh Ly đã khiến cả khán đài đắm chìm trong một không gian âm nhạc da diết và tinh tế. Không chỉ thế, Thanh Ly còn mạnh dạn làm mới ca khúc để thể hiện được cá tính âm nhạc riêng biệt của mình.
 

 “Phiên bản Yasuy” Trường Quang bùng cháy cùng "Bông hoa trắng"

Thường xuyên bị nhận nhầm với Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2012 Yasuy, tuy nhiên anh chàng Trường Quang đã khẳng định sự khác biệt của mình trên sân khấu đêm mở màn với một ca khúc mang hơi hướng pop-rock, Bông  hồng trắng. Chất giọng nam tính và phong thái tự tin giúp chàng trai người Đà Nẵng nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ chuyên gia hướng dẫn Phương Linh và sự cổ vũ của lực lượng khán giả tại sân khấu.

12 học viên Học viện Ngôi sao: Ấn tượng nhưng chưa nổi bật ảnh 10
“Nàng quan họ” Hòa Minzy da diết hát "Tình ca"


Mong muốn được mọi người nhớ đến mình với cái tên "nàng quan họ", cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng quê Bắc Ninh có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hòa. Tuy nhiên, cái tên mà mọi người vẫn nhớ đến cô bé sinh năm 1995 này nhiều hơn lại là Hòa Minzy, một cô bé có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn và những ca khúc cover gây sốt như Cơn mưa ngang qua, Bóng mây qua thềm và đặc biệt là ca khúc hát về chính quê hương Bắc Ninh, Làng quan họ quê tôiLựa chọn một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Bảo, ca khúc Tình ca để trình diễn trên sân khấu đêm mở màn, Hòa Minzy đã có một phần thể hiện khá thành công

Hotboy Huỳnh Anh khoe chất giọng ấm áp với "Valentine chờ"

Huỳnh Anh, chàng diễn viên với ngoại hình điển trai, thư sinh được cư dân mạng biết đến với cái tên “Lee Min Ho Việt Nam”, tuy nhiên, một điều ít ai biết là Huỳnh Anh từng mơ ước trở thành một ca sĩ trước khi bắt đầu sự nghiệp diễn viên. Sở hữu chất giọng trầm ấm nhưng kĩ năng thanh nhạc còn hạn chế, Huỳnh Anh được kì vọng sẽ có nhiều tiến bộ trong những vòng thi tiếp theo. 
 

Gia Bảo, chàng nhạc sĩ 

với nhiều sáng tác
từng được thể hiện bởi Đan Trường, Bảo Anh, Noo Phước Thịnh, Minh Hằng…
khiến sân khấu Học viện Ngôi sao

 bùng nổ với ca khúc tự sáng tác 

Là thí sinh trình diễn cuối cùng, Gia Bảo, chàng trai đa tài, vừa là một MC, diễn viên lồng tiếng, ca sĩ tự do, đã khiến cả sân khấu phải lắc lư, nhún nhảy theo giai điệu rất bắt tai của ca khúc do mình tự sáng tác, ca khúc Vì anh có em. Sở hữu giọng hát tốt, khả năng sáng tác ổn, chàng trai 18 tuổi này hứa hẹn sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ với hành trình 93 ngày phía trước.