11 tuổi, viết 3 tập tiểu thuyết

ANTĐ - 3 tập thuộc bộ tiểu thuyết giả tưởng “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” của tác giả Nguyễn Bình vừa được Hội Nhà văn Việt Nam và NXB Trẻ giới thiệu tới bạn đọc vào sáng hôm qua, 

15-8 tại Hà Nội. Bộ sách kể về những bạn trẻ ở thành phố Philadelphia, Mỹ, và cuộc chiến đấu với người ngoài hành tinh để bảo vệ cuộc sống yên lành của loài người trên Trái đất, câu chuyện xảy ra năm 2015. Chắc hẳn sẽ chẳng có gì ngạc nhiên về bộ tiểu thuyết này, nếu như nó không được viết bởi một cậu bé, đang là học sinh lớp 6 của một trường tiểu học ở Hà Nội.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, người được tiếp xúc đầu tiên với bản thảo cuốn tiểu thuyết “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” không ngại ngần đưa ra lời khen ngợi Nguyễn Bình và theo “thần đồng thơ” thì trong số các hiện tượng thần đồng văn chương xuất hiện ở nước ta trong những năm gần đây thì đây là trường hợp mà ông tin rằng, có nhiều chất “thần đồng” nhất. “Chuyên nghiệp nhưng vẫn thơ trẻ. Và chỉ có một tâm hồn rất thơ trẻ mới có thể có được sức tưởng tượng lung linh, rành mạch, không hề gượng gạo như thế” - nhà văn Chu Lai đã nhận định như vậy, trong lời bạt của bộ sách.  

Ngoài đời, tác giả của “Cuộc chiến với hành tinh Fantom” bắng nhắng và hồn nhiên như những đứa trẻ cùng trang lứa, nhưng cậu bé này có nhiều khả năng kỳ lạ như: 3 tuổi, đọc thông, viết thạo tiếng Việt. 4 tuổi, tự học tiếng Hán. 5 tuổi, dùng máy tính và sử dụng Internet. 6 tuổi, bắt đầu tham gia Wikipedia. Đến nay, Bình tự tạo được khoảng 100 khái niệm trên từ điển mở này, chủ yếu liên quan đến văn minh Ai Cập và các nền văn minh cổ đại khác.