10 năm sống với dĩa nhựa trong bụng

ANTĐ - Bệnh nhân Lee Gardner (40 tuổi) vừa được các bác sĩ phẫu thuật lấy ra được một chiếc dĩa nhựa dài 23 cm bị kẹt trong bụng suốt 10 năm.

Mười năm trước, trong lúc đùa giỡn, Lee Gardner đã lỡ nuốt một chiếc dĩa nhựa dùng một lần vào miệng. Chiếc dĩa trôi vào cổ họng và đi thẳng xuống bụng của anh ta. Bác sĩ kết luận rằng chiếc dĩa sẽ tự chui ra ngoài được và Gardner hoàn toàn không gặp vấn đề gì.

Bệnh nhân Lee Gardner và chiếc dĩa

10 năm trôi qua, người đàn ông 40 tuổi này cũng không còn nhớ về tai nạn của mình nữa. Gần đây Gardner cảm thấy vô cùng đau bụng và nôn ra máu. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ tại bệnh viện South Yorshire (Anh) tìm thấy một chiếc dĩa dài 23 cm trong bụng nạn nhân, nó đã cào vào thành ruột gây ra đau đớn.

Hình ảnh chiếc dĩa khi còn trong bụng bệnh nhân

 “Không thể tin được, tôi không hề bị đau bụng ngoại trừ một lần khoảng hai năm trước tôi cảm thấy có vật gì kẹt trọng bụng mỗi khi cúi người”, ông Gardner cho biết.

Các bác sĩ đã mất 45 phút để phẫu thuật lấy được chiếc dĩa. Theo nhân viên tư vấn tại bệnh viện Barnsley, khi một vật bị tắc trong ruột của bệnh nhân thì họ thường lập tức cảm thấy bị đau bụng, khó chịu. Chính vì vậy trường hợp của Lee Gardner rất đặc biệt. Chiếc dĩa nhựa bị kẹt trong bụng tới 10 năm nên đã bị axit làm cho biến thành màu đen nhưng không hề bị chảy.