- Vượt đèn đỏ, xưng là "điều tra viên" Hải quan để né phạt
- Đảm bảo an toàn tại các khu du lịch, vui chơi
- Cảnh sát giao thông tìm lại chiếc xe bị mất dịp cuối năm
Sáng 8-2, tổ công tác của Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trước cổng Viện Khoa học giao thông, phường Láng Thượng, Đống Đa, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 30X7-0618 vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
BKS của chiếc xe là của xe khác lắp vào theo kiểu "râu ông nọ cắm cằm bà kia"
Qua kiểm tra, CSGT xác định giấy đăng ký và BKS của phương tiện có nhiều điểm không trùng khớp, nghi vấn, đã tiến hành xác minh nóng tại bộ phận dữ liệu đăng ký phương tiện, Phòng CSGT. Ít phút sau, CSGT đã làm rõ BKS và số khung, số máy của chiếc xe trên không trùng khớp với đăng ký.
Đăng ký xe mang tên chủ sở hữu ở Tây Hồ, trong khi dữ liệu đăng ký lại thể hiện chủ sở hữu tận trong Đắc Lắc
Cụ thể, BKS của chiếc xe được đăng ký bởi anh Duy Công Thành ở Mỹ Đức, Hà Nội; còn từ số khung, số máy CSGT xác định chiếc xe này lại được đăng ký bởi chị Nguyễn Thị Tuyết ở TP Buôn Ma Thuột, Đắc Lắc. Chưa hết, đăng ký xe lại mang tên một người khác, là Lê Văn Hùng, ở Tây Hồ, Hà Nội.
Tại CAP Láng Thượng, bước đầu, lực lượng chức năng đã liên hệ được với chị Tuyết, được người này cho biết chiếc xe bị mất cách đây 4 năm. Hiện cơ quan Công an đang điều tra, xử lý vụ việc.