1 người chết thảm vì thang máy mất điện

ANTĐ - Công ty BĐS Constrexim quản lý tòa nhà CT3 cho hay, đây là sự việc đáng tiếc, lẽ ra phải chờ bảo vệ đỡ thì nạn nhân lại tự tụt xuống. Do không có chỗ chống chân, cộng với tay yếu nên ông Hòa rơi xuống hầm tử nạn!!!

Sau đến thăm người cháu là anh Đào Duy Mạnh (SN 1980, sống tại phòng 602) của tòa nhà CT3 Yên Hòa, Cầu Giấy, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1955) trú tại ngõ 113 phố Thụy Khuê, Tây Hồ đã vào thang máy để đi xuống. Nhưng đến khoảng giữa tầng 4-5 thì mất điện, nên thang máy dừng hoạt động, thời điểm này là khoảng 9h40 sáng nay (21-9).

Tòa nhà CT3 Yên Hòa nơi xảy ra vụ việc thương tâm 
 Tòa nhà CT3 Yên Hòa nơi xảy ra vụ việc thương tâm

Ông Hòa đã gọi điện cho cháu mình, nhận được điện anh Mạnh đã xuống tầng 1 gọi bảo vệ giải cứu cho ông. Khi nhân viên bảo vệ mở được cửa thang máy thấy bên trong có ông Hòa và một cháu nhỏ. Sau đó người bảo vệ nói với ông Hòa có nhảy được xuống sàn tầng 4 thì nhảy. Ông Hòa đã tụt xuống nhưng không may bị rơi xuống tầng hầm thang máy.

Vị trí thi thể ông Hòa nằm tại hầm thang máy tầng nhà CT3 
 Vị trí thi thể ông Hòa nằm tại hầm thang máy tầng nhà CT3
 Vị trí thi thể ông Hòa nằm tại hầm thang máy tầng nhà CT3

Ngay sau đó, sự việc được báo tới cơ quan chức năng. Khi cơ quan công an có mặt thì ông Hòa đã tử vong, thi thể được chuyển chuyển vào bệnh viện E sau đó ít phút.

 Thi thể nạn nhân xấu số được chuyển khỏi hiện trường vụ việc
 Thi thể nạn nhân xấu số được chuyển khỏi hiện trường vụ việc

Tòa nhà CT3 có 12 tầng, thuộc sự quản lý của Công ty Constrexim, được đưa vào sử dụng từ năm 2006. Các hộ dân sống tại đây cho hay, hệ thống thang máy của tòa nhà đã có “tiền sử” hỏng hóc. Bác Lê Văn Tăng (phòng 307cho biết: Thang máy hỏng liên tục, mọi người đều phải đi thang bộ. Chúng tôi cũng đã làm đơn lên đơn vị quản lý nhưng chưa thấy tiến triển gì”.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.