Nửa đêm kẻ gian đốt cháy khu bán rơm

ANTĐ - Phát hiện cây rơm bị cháy, người dân lập tức gọi điện cho Cảnh sát PCCC và hô hoán người dân quanh đó chữa cháy, nhưng phải 7 tiếng sau đó, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.
Nửa đêm kẻ gian đốt cháy khu bán rơm ảnh 1
Lực lượng PCCC ngay lập tức có mặt tại hiện trường dập lửa
Lúc 3h ngày 9/10, anh Nguyễn Tấn Phát (43 tuổi, ở thôn Kim Giao, xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) đang ngủ trong nhà nghe tiếng cháy lách tách của rơm. Mở cửa ra xem, anh Phát tá hỏa khi phát hiện 2 cây rơm bị kẻ gian châm lửa đốt cháy. Anh Phát gọi điện cho Cảnh sát PCCC và hô hoán người dân gần đó tập trung chữa lửa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã kịp thời có mặt cùng người dân dập lửa không cho cháy lan sang các cây rơm khác và nhà ở khu dân cư. Do nhiều cây rơm gần nhau nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn bởi xe chuyên dụng chữa cháy không thể vào tiếp cận. Cho đến 10h sáng 9/10 khu vực lửa cháy đã được dập tắt.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân, 7 tiếng sau khi phát hiện, đám cháy mới được dập tắt

Ngoài 1 cây rơm của ông Phát bị cháy rụi, còn cây rơm của ông Nguyễn Sương ở cạnh nhà cũng bị cháy rụi. Tại khu vực trên có gần chục cây rơm khác được chất đống dự trữ bán cho các xe chở dưa vào mùa mưa.

Được biết, mỗi cây rơm chất khoảng 12 mẫu rơm ruộng, trị giá khoảng 30 triệu đồng. Theo Cảnh sát PCCC cho biết trong 3 năm trở lại đây, trên 10 đợt Cảnh sát PCCC phải vào khu vực trên dập lửa do kẻ gian đốt rơm.