TP.Hồ Chí Minh

Nghi vấn người đàn ông tự thiêu vì bệnh hiểm nghèo

ANTĐ - Cạnh vị trí người đàn ông chết cháy, công an tìm thấy 1 lá thư tuyệt mệnh thể hiện nội dung, vì bị ung thư giai đoạn cuối nên đã tự giải thoát mình.

Công an quận 3 hiện đang xác minh lai lịch và làm rõ cái chết của một người đàn ông nghi tự thiêu vừa xảy ra tại khu công viên phía sau chung cư 590 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3 vào rạng sáng 27/4.

Vị trí nạn nhân tự thiêu

Theo đó, khoảng 0h10 rạng sáng 27/4, người dân quanh khu công viên phát hiện tại đây có xảy ra vụ cháy nhỏ nên ứng cứu. Khi người dân đến nơi thì phát hiện có 1 người đang nằm giữa ngọn lửa, quằn quại kêu la. Khi người dân dùng bình chữa cháy mini dập tắt được ngọn lửa thì nạn nhân đã cháy đen, tử vong.

Công an ghi nhận nạn nhân là nam giới. Xung quanh vị trí nạn nhân tử vong, Công an có tìm thấy 1 số tang vật như: 1 can xăng màu xanh đã cháy xém, bên trong có hôi mùi xăng; 1 bật lửa màu vàng cũng cháy xém, 1 bình thuốc xịt trị hen suyễn, 1 bịch nilong bên trong có chứa 8 viên thuốc tây, 1 chai dầu gió màu xanh, 1 đôi dép màu đen…

Đáng nói hiện trường Công an còn tìm thấy 1 tờ giấy học trò kẹp ngay ngắn dưới đôi dép. Nội dung được cho là thư tuyệt mệnh người đàn ông trên để lại cho thấy, ông là người từ quê lên TP.HCM làm việc nhưng gần đây phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Do đó ông tự giải thoát mình khỏi bi kịch và đau đớn. Tuy nhiên trên mảnh giấy này, người đàn ông không để lại tên tuổi, địa chỉ.