- Giải cứu thành công nam thanh niên ngáo đá trèo lên bảo tháp cao hơn 30 mét
- Hàn Quốc cứu 5 ngư dân Việt Nam trôi dạt trên biển
Khoảng 8h sáng 28-7, bà Nguyễn Thị Hảo theo lệ thường đi lên tầng 5 của khu nhà trọ chăm rau sạch được trồng tại đây. Do bất cẩn, bà Hảo đã giẫm vào miếng nhựa che khe hở giữa hai căn nhà xây sát nhau. Do miếng nhựa bị vỡ, bà Hảo đã rơi từ tầng 5 xuống tầng 1, mắc kẹt giữa hai bức tường. Bị “bó cứng” giữa khe tường, bà Hảo gọi con trai nhưng do bức tường quá dày, người thân trong gia đình không nghe thấy tiếng kêu cứu của bà.
Một số người hàng xóm đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu liền sang nhà bà Hảo hỏi han sự tình, song người nhà nói bà đi ra ngoài từ sớm. Đến khoảng 11h30 không thấy bà Hảo đâu, người trong gia đình mới tá hỏa đi tìm và phát hiện bà Hảo bị kẹt ở giữa hai bức tường.
CAP và các đơn vị khẩn trương cứu hộ, khoan đục tường để đưa bà Hảo ra ngoài an toàn
Nhận được thông tin của người dân, Trung tá Đặng Văn Vượng - Phó trưởng CAP Dịch Vọng Hậu đã báo cáo chỉ huy CAQ Cầu Giấy, đồng thời trực tiếp đưa một tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường để triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn. Đội ngũ y bác sĩ cũng được mời đến, chuẩn bị sẵn dụng cụ sẵn sàng cấp cứu bà Hảo trong tình huống xấu.
Để đưa được bà Hảo ra ngoài, lực lượng cứu hộ của Phòng cảnh sát PCCC Cầu Giấy và CAP Dịch Vọng Hậu đã phải đục bỏ một phần tường của ngôi nhà. Bằng nhiều nỗ lực, chỉ sau chừng nửa giờ đồng hồ, CAP Dịch Vọng Hậu và lực lượng chức năng đã đưa được bà Hảo ra ngoài an toàn. Mặc dù chỉ bị xây xát nhẹ song bà Hảo khá hoảng hốt.
Tuy nhiên, được CAP và gia đình, hàng xóm động viên, bà Hảo dần trấn tĩnh lại. Đội ngũ y tế cũng nhanh chóng thực hiện các biện pháp sơ cứu để hồi phục sức khỏe cho bà Hảo. Nhằm tránh lặp lại những tai nạn tương tự, CAP Dịch Vọng Hậu cũng nhắc nhở, khuyến cáo người dân cần có các dụng cụ, thiết bị bảo vệ ở những điểm giáp ranh giữa các căn hộ, đặc biệt là những tòa nhà cao tầng.