Vụ thảm sát cả gia đình 11 người chấn động Mexico

ANTĐ - Khi cả gia đình gồm 11 người, trong đó có 2 trẻ em bị sát hại cùng lúc tại một ngôi làng xa xôi hẻo lánh ở Mexico, người ta tin rằng đó có thể do băng nhóm tội phạm có tổ chức gây nên. Dù đã quen với các vụ giết chóc của các băng đảng ma túy nhưng người dân Mexico vẫn cảm thấy sốc trước vụ thảm sát này. 

Lễ tang gia đình Sánchez Hernández sau vụ thảm sát chấn động

Thảm án nơi núi cao

Chỉ sau 1 đêm tháng 6-2016, cả gia đình sống ở vùng núi sâu thuộc miền Nam Mexico gồm 4 người đàn ông, 5 phụ nữ và 2 đứa trẻ đã bị sát hại vô cùng tàn nhẫn. Vụ thảm sát gây chấn động dư luận bởi nó xảy ra tại một vùng núi hẻo lánh, không phải là “chiến tuyến” gắn với những địa danh khét tiếng như bang Ciudad Victoria, Nuevo Laredo hay Ciudad Juárez.

San José El Mirador, nơi xảy ra vụ án là một khu vực đồi núi cư dân thưa thớt nằm giáp ranh giữa bang Puebla và Oaxaca. Để đến được thị trấn gần nhất là Coxcatlán với dân số 6.300 người, cư dân trong vùng phải đi bộ trên các con đường mòn mất vài giờ đồng hồ. Họ chủ yếu sử dụng ngôn ngữ Nahuatl của người Aztec cổ đại, thay vì tiếng phổ thông Tây Ban Nha.

Hiện trường vụ án cho thấy, gia đình Sánchez Hernández sống trong 1 ngôi nhà làm bằng gạch trát bùn và gỗ. Đêm đó 9-6, trăng lưỡi liềm nên những kẻ giết người đến được đây phải mang theo súng gắn đèn pin. Theo điều tra của công tố viên địa phương, hung thủ sử dụng kiểu súng trường AR-15, vũ khí mà các nhóm tội phạm ma túy hay dùng. Dù là trong bóng tối, những tay súng này cũng che kín mặt.

Được biết, 15 năm trước, gia đình Sánchez Hernández đã bị đuổi ra khỏi ngôi làng ở El Potrero chỉ vì họ theo đạo Tin lành. Cuối cùng, họ chuyển tới El Mirador, cách làng cũ khoảng 1 giờ đi bộ. Theo lời kể của hàng xóm, gia đình này sống trong cảnh bị xa lánh và bắt nạt. Chín năm trước đây, khi Silvia Sánchez Hernandez 14 tuổi, cô bị một gã đàn ông địa phương hãm hiếp. Người này cảnh báo cô không được kết hôn và cũng không được phép tiết lộ cha của con trai mình là ai. Nhưng Silvia đã dũng cảm trình báo việc mình bị làm nhục, thủ phạm sau đó phải vào tù. 

Vài ngày sau vụ thảm sát tại El Mirador, người đứng đầu khu vực Coxcatlán, Vicente López de la Vega nói với các phóng viên rằng, có 2 giả thuyết đằng sau vụ việc này, đó là tội phạm có tổ chức và tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh “đó là một mối thù truyền kiếp”. Công tố viên bang Puebla cho biết thêm, điều tra sơ bộ cho thấy, một trong những nghi phạm chính là kẻ đã cưỡng bức khiến 1 phụ nữ trong gia đình Sánchez Hernández có thai và sinh con.

Nghi phạm chính đã bỏ trốn

Báo chí Mexico cho hay, cậu bé 8 tuổi - nhân vật trong câu chuyện đó may mắn trốn thoát mà không bị thương. Theo lời các nhân chứng (đang được nhà nước bảo vệ), cha của cậu bé trước đó đã nhiều lần dọa gia đình Sánchez Hernández và ông ta vừa mới được ra tù. Hiện nghi phạm chính được cho là đang ẩn náu ở khu vực biên giới Oaxaca-Puebla, mới có 1 đồng phạm của hắn bị bắt giữ.

Như vậy, có thể nói động cơ vụ án là chuyện trả thù cá nhân, loại trừ được khả năng bạo lực do các băng đảng ma túy gây ra hay là những mâu thuẫn, cố chấp về tôn giáo trong khu vực. Nhưng vụ việc ở El Mirador một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo rằng người dân Mexico, ngay cả đối với những con người có cuộc sống bình dị, đơn giản nhất đang phải sống trong một môi trường đầy phức tạp giữa sự thù ghét và sợ hãi, giữa sự sống và cái chết.

Tang lễ của gia đình Sánchez Hernández được tổ chức tại Coxcatlán 3 ngày sau khi các thi thể được đưa từ trên núi xuống. Thi thể không trọn vẹn của chồng Silvia được gia đình ông đưa về quê nhà chôn cất, còn lại các thành viên khác được chôn cạnh nhau. Mặc dù 11 người thiệt mạng nhưng tất cả có 12 chiếc quan tài, bởi Silvia đang mang thai tháng thứ tám và thai nhi đã được chôn cất riêng trong một chiếc quan tài trắng, như 2 đứa trẻ khác bị tàn sát trong đêm đó.

“Họ đã bị tước đoạt mạng sống và chúng ta tự hỏi ai đã làm điều đó? Tại sao lại làm vậy? Dù bất cứ lý do nào, do phân biệt tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, vì tức giận, hay oán hận thì việc làm đó là không thể chấp nhận được”, Padre Tacho - một linh mục bày tỏ.