Vụ bắt cóc con gái doanh nhân chấn động nước Đức

ANTĐ - Cô con gái tuổi vị thành niên của một doanh nhân giàu có tại Đức đã bị sát hại trong một vụ bắt cóc bất thành. Vụ việc  đã trở thành tiêu điểm của các phương tiện truyền thông Đức những ngày vừa qua. 
Vụ bắt cóc con gái doanh nhân chấn động nước Đức ảnh 1

Nạn nhân Anneli-Marie


Đòi chuộc 1,8 triệu USD

Cảnh sát Đức hôm 18-8 cho biết, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, họ đã phát hiện thi thể được xác định là Anneli-Marie R, nữ sinh 17 tuổi trong một trang trại bỏ hoang ở làng Klipphausen, gần thành phố Dresden, bang Saxony, phía đông nước Đức. Nạn nhân được nhìn thấy lần cuối cùng vào hôm 13-8 khi dắt chó đi dạo gần nhà ở thị trấn Meissen. Ngay sau đó, những kẻ bắt cóc đã sử dụng điện thoại di động của cô và gọi cho cha của nữ sinh này, yêu cầu ông giao nộp 1,2 triệu euro (1,8 triệu USD) tiền chuộc để đổi lấy sự tự do cho con gái. 

Doanh nhân này nói với cảnh sát rằng, ông nghe thấy tiếng la hét của con gái Anneli-Marie trong điện thoại. Người cha ngay lập tức ra ngoài tìm kiếm con gái thì phát hiện chú chó vẫn còn sống và bị buộc vào chiếc xe đạp của cô chủ. Trong lần gọi điện thứ hai, những kẻ bắt cóc nói với cha mẹ cô gái rằng con tin đang ở Cộng hòa Czech. Nếu không trả tiền chuộc, họ sẽ không bao giờ được gặp lại con gái. Không chỉ vậy, gia đình nạn nhân còn nhận được thư đòi tiền chuộc từ những kẻ bắt cóc và họ cũng đã hứa sẽ trả tiền miễn sao con gái họ được trở về an toàn. 

Tuy nhiên, hy vọng mong manh của họ đã không trở thành hiện thực. “Tất cả cầu nguyện của chúng ta đều vô nghĩa. Tiếng la hét là dấu hiệu cuối cùng cho thấy khi đó Anneli vẫn còn sống, cuộc trò chuyện giữa những kẻ bắt cóc và cha nạn nhân đã kết thúc nhanh chóng”, ông Dieter Kroll, cảnh sát trưởng khu vực cho biết sau khi thi thể Anneli-Marie được tìm thấy đêm 17-8. 

Vụ bắt cóc con gái doanh nhân chấn động nước Đức ảnh 2

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tham gia truy tìm thủ phạm

Đã bắt được 2 nghi phạm

Cảnh sát cho biết, khoảng 1.200 người đã tham gia tìm kiếm, hơn 50 người cung cấp các thông tin liên quan vụ việc. Theo cảnh sát, bọn bắt cóc có thể đã sát hại Anneli-Marie để che giấu hành tung bởi vì chúng rõ ràng không đeo mặt nạ trong suốt quá trình bắt cóc và sẽ bị nạn nhân nhận diện. Tuy nhiên, điều chúng không thể ngờ tới là vào hôm 16-8, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết ADN trên chiếc xe đạp của Anneli-Marie, phù hợp với ADN của một tên tội phạm nổi tiếng.

Hắn đã bị cảnh sát theo dõi và bắt giữ hôm 17-8 tại thị trấn Bamberg thuộc bang Bavaria, còn nghi phạm thứ hai bị bắt giữ tại Dresden. Báo Daily Telegraph ở Anh cho biết, nghi phạm thứ hai được cho là đã dẫn cảnh sát tới nơi chúng cất giấu thi thể Anneli-Marie. Trong khi đó, báo Straitimes cho biết thêm, 2 nghi phạm bị bắt gồm 1 nam đầu bếp thất nghiệp 39 tuổi đến từ bang Bavaria và ông chủ tiệm đá quý 61 tuổi ở thành phố Dresden.

Nhà chức trách Đức nói rằng, không có dấu hiệu cho thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục, động cơ chính của vụ bắt cóc là đòi tiền chuộc và cô gái bị giết vì đã nhìn thấy mặt của những kẻ bắt cóc. Đây không phải là lần đầu tiên một thành viên trong một trong gia đình giàu có ở Đức bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Hồi năm 2010, Maria Bögerl, vợ của một đại gia ngân hàng, cũng bị bắt cóc đòi tiền chuộc 300.000 euro.

Nạn nhân sau đó bị giết hại và cho đến nay, danh tính thủ phạm vẫn chưa được xác định. Hồi năm 2012, Jakob von Metzler, 11 tuổi, con trai của một chủ ngân hàng, bị Magnus Gäfgen, sinh viên luật 27 tuổi, bắt cóc và sát hại. Theo báo New York Times, Magnus vẫn lấy 1 triệu euro tiền chuộc, mặc dù trước đó đã sát hại cậu bé. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hung thủ gây án.