Trung Quốc: Những thảm án kinh hoàng từ nghịch tử

ANTĐ - Giữa tháng 7 vừa qua, thị trấn Bạch Hoa, huyện Huệ Đông, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vốn yên bình bỗng dưng bị khấy động bởi một vụ giết người dã man. Nạn nhân trong vụ việc là một đôi vợ chồng  hơn 50 tuổi và đau xót thay, hung thủ chính là người con trai duy nhất của họ.
Trung Quốc: Những thảm án kinh hoàng từ nghịch tử ảnh 1

Đối tượng Âu A Hùng

Nhảy từ tầng 9 xuống đất vì “ngáo đá”

1h46 trưa 10-7, trên các diễn đàn và blog của cư dân mạng ở Huệ Đông lan truyền thông tin “Con trai đâm chết bố mẹ”. Những bức ảnh gắn kèm thông tin này cho thấy, một người phụ nữ nằm úp mặt dưới đất và một người đàn ông nằm ngửa, trên người họ có rất nhiều máu.

Theo một nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, người con trai duy nhất của cặp vợ chồng xấu số thần sắc đờ đẫn khi bị cảnh sát còng tay, còn người dân xung quanh nói rằng, sau khi anh ta hút ma túy thì gặp bố từ công xưởng trở về, hai bên tranh cãi và người con trai đâm chết bố.

Lúc đó, mẹ anh ta cũng từ chỗ làm về nhà nên không thoát khỏi kết cục bi thảm. Giám định pháp y cho thấy, ông bố bị đâm 10 vết ở cổ và bụng còn bà mẹ bị đâm ở bụng. Theo Công an thôn Bạch Hoa Tân, gia đình ông bà Âu chuyển đến thôn này được 7 năm nay và con trai của họ - Âu A Hùng bị liệt vào danh sách đối tượng nghiện hút cần theo dõi. Tuy nhiên, những lần thăm hỏi trước đều thấy đối tượng Âu không có biểu hiệu bất thường.

Ông Lưu Văn Khu - Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn Bạch Hoa cho biết, tạm thời chưa có thông tin từ phía công an về việc trước khi sát hại bố mẹ, Âu A Hùng có hút ma túy hay không. Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, hắn đã phi thân từ tầng 9 của một nhà nghỉ xuống đất sau khi “ngáo đá”. 

Được biết, gia đình của đối tượng Âu A Hùng không hề dư dả, người kiếm tiền chủ lực là mẹ của hắn nhưng mỗi tháng bà cũng chỉ kiếm được khoảng 2.500 NDT từ các công việc lặt vặt. Một người hàng xóm cho biết, mỗi khi bố mẹ không cho tiền là A Hùng lập tức la hét đập phá, người dân xung quanh đều xa lánh anh ta.

Những đứa con trời đánh

Vụ việc Âu A Hùng nhẫn tâm đâm bố mẹ ruột hơn 30 nhát dao khiến dư luận Trung Quốc nhớ tới một án mạng kinh hoàng tương tự. Hồi tháng 3 vừa qua, hung thủ Châu Khải Lượng, 31 tuổi đã bị một tòa án ở Hồng Kông tuyên án tù chung thân vì hành vi giết và chặt xác song thân hơn 60 tuổi của hắn. 

Năm 2013, Châu Khải Lượng thông báo với bố mẹ chuyển đến sống cùng nhà với một người bạn họ Tạ. Ngày 1-3 năm đó, Châu lừa bố mẹ tới nhà của Tạ và ra tay hạ sát họ tại đây. Vài ngày sau, nghịch tử này chia nhỏ xác cha mẹ và cố gắng tạo bằng chứng ngoại phạm bằng cách cư xử bình thản trước mặt anh trai Châu Khải Ưng. Do cha mẹ mất tích kỳ lạ nên người anh Khải Ưng đã quyết định báo công an.

Thời gian này, Châu Khải Lượng giả vờ lo lắng và còn cùng anh trai đi báo án. Phía cơ quan công an tiết lộ, quá trình khám xét căn hộ của Tạ, họ đã phát hiện đầu của bố mẹ Châu Khải Lượng được giấu trong tủ lạnh, còn các bộ phận cơ thể khác được chôn ở 3 chậu cây quanh nhà. 

Khai nhận về động cơ giết hại bố mẹ dã man, Châu Khải Lượng nói rằng căm ghét bố mẹ bởi vì họ mà sự nghiệp và chuyện tình cảm của hắn đều dang dở. Do đặt ra mục tiêu phải thành công trước 30 tuổi nên hắn đã lên kế hoạch tự tử nếu thất bại trong cuộc sống.

Theo đối tượng này, hồi năm 2012 hắn từng thổ lộ ý định tự sát với người bạn họ Tạ nhưng Tạ khuyên hắn giải tỏa chán nản bằng cách giết hại người khác. Sau đó, Châu Khải Lượng suy nghĩ và quyết định ra tay với chính bố mẹ ruột của mình.