Sự thật kinh hoàng trong căn biệt thự triệu đô

ANTĐ - Một doanh nhân Anh đã sát hại vợ và con gái 14 tuổi trong căn biệt thự trị giá 2 triệu bảng, sau đó dành một tuần ở Pháp bên người tình mới quen trước khi tự sát. 
Sự thật kinh hoàng trong căn biệt thự triệu đô ảnh 1

Bà Lisa cùng con gái chết trong nhà gần 2 tuần mà không ai hay biết

“Chuyến đi bất ngờ”

Tại cuộc thẩm tra chính thức của tòa án hình sự ở Surrey, nước Anh hôm 23-11, gia đình nạn nhân cho biết, hôm 17-6, mẹ của Lisa Anthony, 47 tuổi đến thăm con gái tại khu biệt thự Simmonds Gate ở Esher như thường lệ. Hôm thứ tư đó, ông chồng Jonathan Anthony lái xe chở cô con gái Ava 14 tuổi đến trường do vợ bị ốm. Người mẹ không thấy vợ chồng con gái có điều gì khác lạ.

Paige Barber - một thành viên khác trong gia đình kể, tối 17-6, cô gái này nhắn tin hỏi thăm cô mình là bà Lisa, được ông Jonathan nhắn lại là “Cô đang tắm” và thông báo rằng sẽ tặng “các cô gái của mình một chuyến đi bất ngờ”. Nội dung này cũng được gửi đến người quản gia, đồng thời doanh nhân Jonathan nhắn nhủ: “Chúng tôi đi vắng 1 tuần, nên hãy trở lại vào thứ năm tuần tới”.

 Cuối tuần đó, John - anh trai bà Lisa đến nhà thăm nhưng cửa đóng then cài. Ông tìm đến vì nhận được điện thoại từ trường của Ava thông báo nữ sinh này không đến trường kể từ hôm 17-6. Hơn 10 ngày, Paige cố gắng liên lạc với cô mình nhưng không được. Sau đó, Paige có vài lần đến nhà tìm nhưng không có ai mở cửa. Trong khi đó, vào ngày 18-6, ông Jonathan đã gửi một email đến trường Trung học Guildford báo rằng do gia đình có việc riêng nên Ava sẽ nghỉ học một tuần. Ngay sáng hôm đó, người đàn ông này đặt một vé tàu Eurotunnel sang Pháp.

Các nhân viên điều tra được biết, Jonathan đã đi thăm nhân tình Maiva Mace, người mà ông ta mới gặp 2 tháng trước tại một khách sạn ở Lille. Ông ta nói với Maiva rằng mình chưa có gia đình và là cố vấn cho Chính phủ Mỹ. Thực tế, Jonathan điều hành doanh nghiệp tổ chức sự kiện cùng với vợ tại Anh. Sau 1 tuần bên Maiva Mace du lịch khắp Paris và Nice, Jonathan gửi tin nhắn cho bạn mình là Mustafa Kura rằng ông ta đang gặp rắc rối.

Chưa rõ động cơ

Làm bạn với nhau gần 30 năm nên khi nghe như vậy, ông Kura đã đến gặp Jonathan tại Aix-en-Provence gần Marseilles, miền nam nước Pháp. “Khi tôi hỏi anh ta rắc rối thế nào, anh ta bảo có 2 người chết, họ là những người phụ nữ yêu quý của anh ta”.

Tâm sự với bạn, Jonathan bịa ra câu chuyện ông ta lái chiếc xe Mercedes trong tình trạng say rượu, tai nạn xảy ra, cả vợ và con gái tử vong do không đeo dây an toàn. Jonathan sau đó đưa vợ con về nhà tắm rửa, đặt lên giường ngủ trước khi lên đường sang Pháp. Đó là ngày 27-6, ông Kura nói sẵn sàng đi cùng bạn và luật sư đến trình báo cảnh sát. 

Sáng hôm sau, Jonathan trầm ngâm hút thuốc ngoài ban công trước khi đi vào phòng tắm. Chờ một hồi lâu, ông Kura phát hiện cửa đã khóa trong và gọi mãi không thấy bạn mình thưa. Ông đã gọi điện cho cảnh sát vào khoảng 9h30. Họ buộc phải phá cửa phòng tắm và thấy Jonathan đã chết trong vũng máu do dùng dao làm bếp cứa cổ.

Ngày 29-6, sau khi nhận được thông báo của nhà chức trách Pháp, cảnh sát Surrey đã phá cửa vào khu biệt thự nhà Anthony, phát hiện bà Lisa cùng con gái Ava, tay trong tay nằm ở phòng ngủ chính. Như vậy, họ đã chết trong nhà mình gần 2 tuần mà không ai hay biết.

Nhân viên điều tra cho hay, thực ra không có tai nạn xe hơi nào và chiếc Mercedes chỉ vừa mới được tìm thấy vào cuối tuần trước ở Lille, Pháp. Khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Lisa đã bị bóp cổ đến chết, còn cô con gái chết vì nghẹt thở.Được biết bà Lisa sinh ra ở Lambeth, London, kết hôn với Jonathan tháng 10-1999 sau một đám cưới đình đám ở 

Barbados. Lý do và động cơ đằng sau bi kịch gia đình khủng khiếp này hiện vẫn chưa rõ. Một cuộc điều tra về cái chết của Jonathan được dự kiến sẽ diễn ra ở Pháp.