Nghi án "đại sư khí công" Trung Quốc

ANTĐ - Gần đây, dư luận Trung Quốc lan truyền tin một đệ tử của “đại sư khí công” Vương Lâm đã bị bắc cóc, giết hại rồi phi tang xuống hồ. Ngày 16-7, cảnh sát tỉnh Giang Tây xác nhận về cái chết của nạn nhân họ Trâu và nhiều tình tiết ẩn giấu trong vụ việc được tiết lộ. 

Ân oán thầy trò

Một nguồn tin cho biết, ông Trâu Dũng (46 tuổi, đại biểu HĐND tỉnh Giang Tây) bị bắt cóc lúc 11h trưa 9-7,khi một mình lái ô tô trên con đường nhỏ gần trụ sở của Cơ quan phụ trách về tài nguyên khoáng sản của thành phố Bình Hương. 2 đối tượng nam trên một chiếc Lexus biển số bị che, đeo kính đen và dây vàng to ở cổ đã ép nạn nhân vào xe mình rồi phóng xe mất hút. Chiếc Cayenne của ông Trâu bị bỏ lại hiện trường. Sau khi nhận được tin báo  lúc 15h cùng ngày, cơ quan công an địa phương đã lập án điều tra và nhanh chóng xác định Lưu Phong và Chu Lễ Thông là nghi phạm quan trọng của vụ án. Tối 14-7, hai đối tượng này thừa nhận hành vi bắt cóc, giết hại Trâu Dũng. 

Nghi án "đại sư khí công" Trung Quốc  ảnh 1

Đại sư khí công” tai tiếng Vương Lâm và Trâu Dũng khi còn thân thiết

Mở rộng điều tra, nhân viên an ninh phát hiện Hoàng Ngọc Cương và “đại sư khí công” Trung Quốc Vương Lâm liên quan tới vụ án. Trước đây, Trâu Dũng và Vương Lâm rất thân thiết, nhưng từ năm 2011, do mâu thuẫn nên hai bên 3 lần kiện cáo nhau. Năm 2009, ông Trâu chi 5 triệu NDT để được Vương Lâm cho nhập môn khí công, đồng thời tiêu 4,4 triệu NDT mua tặng Vương một chiếc Rolls-Royce, chưa kể tiền mua quà biếu mỗi dịp lễ tết. Hơn 2 năm theo học mà không “đắc đạo” nên Trâu Dũng cảm thấy bị lừa. Còn theo Vương Lâm, mâu thuẫn giữa họ nảy sinh từ năm 2011 do liên quan tới khoản tiền không rõ ràng trong việc cùng mua và tu sửa một ngôi biệt thự ở Thâm Quyến. 

Những kiện cáo của Trâu Dũng khiến Vương Lâm vô cùng mệt mỏi. Hoàng Ngọc Cương đã gợi ý giúp đỡ Vương Lâm giải quyết rắc rối. Vương đồng ý với Hoàng và chi 20 triệu NDT với hy vọng Trâu Dũng sẽ phải vào tù. Hiện, Vương Lâm là nghi phạm số 1 và vai trò của Vương trong vụ án mạng Trâu Dũng đang được làm rõ.

Chân dung “đại sư” tai tiếng

Vương Lâm, SN 1952, người tỉnh Giang Tây, chưa tốt nghiệp tiểu học. Năm 1987, trong thời gian bị ngồi tù, Vương đã biểu diễn màn biến hóa ra rượu và rắn từ một chiếc cốc rỗng, nhờ đó Vương được coi là kỳ nhân. Thời kỳ hoàng kim của Vương Lâm bắt đầu khi ông ta ra tù, dựa vào những chiêu như: làm sống lại con rắn bị chặt khúc, phục hồi tờ giấy cháy rụi, tay không chặt thép, chữa bệnh bằng khí công... Vương được truyền tụng là “đại sư”, trở thành người giàu nhất Giang Tây với một biệt thự 5 tầng ở quê nhà, 4 xe ô tô hạng sang.

Để tự lăng xê cho bản thân, Vương giao lưu với nhiều minh tinh làng giải trí, doanh nhân và chính trị gia. Một số nhân viên điều tra cho biết, nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh Giang Tây Trần An Chúng chơi rất thân với Vương Lâm. Vương còn quen thân với những nhân vật khác như cựu Phó chủ tịch Chính hiệp tỉnh Giang Tây, cựu Phó chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Giang Tây, tham quan Lưu Chí Quân - Bộ trưởng Bộ Đường sắt cũ Trung Quốc... Nhiều quan chức tham nhũng đã cống tiền cho Vương Lâm với mong muốn được “đại sư” giúp trừ họa. 

Từ năm 2013, dưới sự vạch trần của truyền thông, Vương Lâm bị tố cáo 7 tội danh như sở hữu súng trái phép, hành nghề y phi pháp, lừa đảo, nhận hối lộ, vi phạm quy định xây dựng biệt thư… Thậm chí, còn có báo đăng bài tố Vương Lâm từng “làm phép” trên giường với nhiều nữ diễn viên, đồng thời tung ảnh ông ta ôm hôn các nữ đồ đệ.