Gã trai đẹp mã, lừa tình cuỗm cả tiền 30 cô gái

ANTĐ - Cao 1m82, đẹp trai, 32 tuổi vẫn độc thân, là cán bộ quản lý an ninh - chàng trai lý tưởng này đã khiến ít nhất 30 cô gái ở Trung Quốc mê mẩn. Sau một thời gian trót yêu thương và chu cấp tiền cho anh ta, họ mới phát hiện bị mắc bẫy lừa.

Gã trai đẹp mã, lừa tình cuỗm cả tiền 30 cô gái ảnh 1Đối tượng Đường khai nhận hành vi phạm tội

Dày mặt đe nẹt cảnh sát

Tháng 7 vừa qua, một phụ nữ họ Phương đến đồn cảnh sát đường Xuân Huy, quận Đại Độ Khẩu, thành phố Trùng Khánh, trình báo bị một nam giới lừa đảo. Cô Phương quen người này trên mạng không lâu thì anh ta nói bị bệnh và hỏi vay 20.000 NDT.  Do phát hiện anh ta dùng số tiền này để mua điện thoại di động đắt tiền, nghi ngờ mình bị lừa đảo nên cô Phương đã trình báo cảnh sát.

Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát phát hiện cô Phương không phải là nạn nhân duy nhất thời gian gần đây. Từ đầu năm nay, riêng tại Trùng Khánh đã có 5 phụ nữ báo bị lừa tương tự. Tất cả nạn nhân đều khai, quen bạn trai qua mạng, khi gặp anh ta mặc đồng phục nhân viên an ninh và chủ động cho họ xem giấy chứng nhận. Không chỉ vậy, mỗi lần đi chơi, anh ta chi tiêu phóng khoáng, mời bạn gái ăn nhà hàng và tặng quần áo, đồ trang sức. Khi mối quan hệ thân thiết hơn, người bạn trai hào hoa này nói bị bệnh hoặc muốn đầu tư làm ăn để vay mượn bạn gái tiền bạc, rồi sau đó nhanh chóng lạnh nhạt với đối phương hoặc lấy đủ lý do đòi chia tay.

Dựa vào những manh mối từ lời kể  của các nạn nhân, cảnh sát đã lọc ra được một đối tượng khả nghi họ Đường, người huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên. Ngày 21-8, Cảnh sát quận Đại Độ Khẩu xác định đối tượng Đường đang sinh sống tại thành phố Thành Đô và chuẩn bị lên tàu đến điểm hẹn gặp một cô gái mới quen qua mạng. Khi bị cảnh sát chặn tại ga Thành Đô Đông, Đường tỏ ra rất bình tĩnh, đưa giấy chứng nhận cán bộ an ninh cho “đồng nghiệp” kiểm tra. “Tôi đang có việc quan trọng cần xử lý, nếu vì lỗi của các anh mà hỏng chuyện lớn, các anh phải tự chịu trách nhiệm” -  Đường không chỉ “khoa môi múa mép” đe nẹt nhân viên cảnh sát thực thi nhiệm vụ, mà còn dọa gọi người tới xử lý họ. Tuy nhiên, những lời hù dọa của Đường không giúp hắn thoát, cuối cùng hắn cũng bị áp giải về đồn để thẩm vấn.

“Đào mỏ” hơn 30 bạn gái 

Tại cơ quan điều tra, Đường khai nhận từng lừa tình cảm và tiền bạc của hơn 30 phụ nữ nhẹ dạ. Thời điểm bị bắt, hắn đang giữ quan hệ yêu đương với cùng lúc 5 cô gái ở nhiều địa phương như thành phố Trùng Khánh hay thành phố Thành Đô (thuộc tỉnh Tứ Xuyên)... Đáng nói, những nạn nhân của gã Sở Khanh họ Đường có đủ độ tuổi, trình độ học vấn, trong đó có cô đang học Tiến sỹ. Đối tượng này cho biết, “con mồi” hắn thường nhắm tới những phụ nữ lớn tuổi độc thân hay những người đã ly hôn.

 Đường chưa tốt nghiệp trung học, từng làm bảo vệ cho một công ty và đã ngồi tù vì tội giả danh cán bộ an ninh. Hắn khai nhận, mua bộ đồng phục dành cho cán bộ an ninh và giấy chứng nhận giả trên mạng từ năm 2010. Sau khi ra tù, đồng lương bảo vệ không đủ sống, Đường “giở chiêu” cũ lừa đảo phụ nữ để kiếm tiền tiêu xài. Nói về mánh khóe giả vờ yêu nhiều cô gái cùng một lúc, Đường khai nhận thường lợi dụng thân phận giả là cán bộ an ninh “đang thực thi nhiệm vụ bí mật” để trấn an mỗi lần bạn gái tỏ ý nghi ngờ. Tổng cộng Đường lừa được gần 500.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ VND) của hơn 30 phụ nữ.

Trước vụ lừa đảo tình ái này, hồi tháng 4, tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng xảy ra một việc tương tự. Nam thanh niên họ Viên bị cư dân mạng gọi là kẻ “bắt cá nhiều tay”. Bộ mặt thật của Viên bị lật tẩy khi anh ta gặp tai nạn giao thông và bác sĩ cố liên lạc với những người mà họ nghĩ là người thân của Viên. Tuy nhiên, 17 người đã vội vàng kéo đến bệnh viện và nhận là bạn gái của anh ta. “Hội ngộ” tại đây, những cô này mới phát hiện Viên là bạn trai chung và đều từng bị hắn vay mượn tiền. Một tháng sau, kẻ “đào mỏ” này đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội lừa đảo.