Sốc: Lính ly khai "hôi của" các nạn nhân thảm kịch MH17

ANTĐ - Đoạn video gây sốc mới được truyền thông Úc đăng tải cho thấy khoảnh khắc binh lính phe ly khai lục lọi, nhặt nhạnh đồ dùng của các nạn nhân trong vụ MH17. 

Sốc: Lính ly khai "hôi của" các nạn nhân thảm kịch MH17  ảnh 1Một binh lính ly khai lục lọi đồ đạc của nạn nhân vụ MH17
Đúng một năm trước, ngày 17-7-2014, 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay MH17, bay từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia đã thiệt mạng sau khi máy bay bị bắn rơi tại miền đông Ukraine, cách biên giới Nga 40 km.

Một năm sau, truyền thông Úc đã đăng tải một đoạn video khiến dư luận bàng hoàng.
Theo đó, chuyến bay MH17 đã bị chiến đấu cơ của không quân Ukraine bắn rơi. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy khoảnh khắc một nhóm binh lính của phe ly khai đang tìm kiếm, lục lọi hành lý của những nạn nhân xấu số khi tiếp cận hiện trường đổ nát của vụ tai nạn.
Sốc: Lính ly khai "hôi của" các nạn nhân thảm kịch MH17  ảnh 2Đống đổ nát tại hiện trường vụ thảm kịch MH17

Chúng ta có thể nghe thấy cuộc điện thoại của một chỉ huy phe ly khai rằng: “Vâng, có rất nhiều thi thể của trẻ em, phụ nữ…. thật là kinh khủng”. Sau đó anh ta tiếp tục ra lệnh: “Hãy mở ba lô này ra, kiểm tra toàn bộ đồ đạc bên trong”.

Máy quay tiếp tục quét qua toàn bộ hiện trường vụ tai nạn, tiếp theo là cuộc đối thoại của 2 binh lính phe ly khai rằng: “Mày thấy đấy, họ là người nước ngoài, người Malaysia”.

Một người khác nói: “Ai đã mở đường cho họ bay qua đây?”

Sau đó là đoạn một cánh tay “cướp” cái balo của hành khách trên chuyến bay MH17 mang đi, đồng thời viên chỉ huy yêu cầu nhóm binh lính phong tỏa hiện trường và dọn dẹp đống đổ nát để tìm kiếm hộp đen của máy bay.

Từ thời điểm xảy ra vụ tai nạn cho tới nay, có nhiều giả thuyết được đưa ra, các nhà điều tra cũng nhận định, dựa vào những gì còn sót lại ở hiện trường, có thể thấy rằng, máy bay MH17 đã bị bắn hạ bởi một tên lửa đất đối không Buk. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đưa ra được bằng chứng xác thực cũng như là nhân chứng. 

Video:

Khoảnh khắc binh lính lục lọi đồ đạc của các nạn nhân