Dùng 3 loại giấy tờ giả để dễ đi… nhà nghỉ

ANTĐ - Tại chốt kiểm tra, Đỗ Quốc Anh (SN 1981, ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khai nhận mang theo dao để phòng thân và sử dụng 3 loại giấy tờ giả để dễ bề đi nhà nghỉ…


Như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 15h chiều 28-10, tổ công tác Y7/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 chỉ huy, trong khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Phạm Hùng  - Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã phát hiện một người đàn ông xăm trổ đi xe máy BKS: 30Z5 - 8279 có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu dừng kiểm tra. 

Tại vị trí để chân của chiếc Nouvo, tổ công tác phát hiện một dao nhọn dạng lưỡi lê được dán sát vào vỏ xe. Trong cốp xe, lực lượng chức năng tìm thấy vỏ da của con dao nói trên. 

Tiếp tục kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện người đàn ông này có đến 3 giấy tờ gồm bằng lái xe máy, xe ô tô và chứng minh nhân dân có cùng một ảnh nhưng 3 họ tên khác nhau. 

Theo đồng chí Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, mẫu các loại giấy tờ này đều là phôi thật nhưng ảnh được dán vào và không có dấu giáp lai. 

Quá trình đấu tranh khai thác, người đàn ông khai nhiều tên và địa chỉ khác nhau. Lần cuối cùng khi được hỏi, anh ta khai tên Đỗ Quốc Anh (SN 1981, ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Quốc Anh khai có 1 tiền án tội Cướp tài sản, từng thụ án 2 năm tù giam cùng 2 tiền sự khác. 

Tại chốt, Quốc Anh thừa nhận 2 ngày trước, anh ta có sử dụng ma túy đá, sau đó, “tình cờ tìm thấy con dao trong góc nhà và mang đi để phòng thân”. Do có mâu thuẫn ngoài xã hội với nhiều người nên khi thấy con dao trong nhà, đối tượng đã mang theo người.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CAP Mỹ Đình 1 tiếp tục điều tra.