Câu chuyện cổ tích... có thật của ban nhạc 9x có tên "Thằn lằn"

ANTĐ - Khởi đầu bằng đam mê như hầu hết ban nhạc khác, nhóm “Thằn lằn” (tên tiếng Anh của nhóm: Primadonna Island Lizards, hay P.I. Lizards) đã có những bước khởi đầu đầy gian nan, khó nhọc. Nhưng khi tất cả chông gai không khuất phục được ý chí của những bạn trẻ 9x, nhóm Thằn lằn đã thành công trong việc biến câu chuyện cổ tích của mình trở thành có thật...

Khi đam mê là nguồn lực duy nhất

Nhìn vào độ tuổi của 6 thành viên nhóm Thằn lằn hiện nay, ai cũng sẽ bất ngờ vì thấy họ... trẻ quá: Đức Anh (trưởng nhóm, chơi guitar – cajon, SN 1993), Nhật Linh (hát chính, SN 1994), Thảo Minh (chơi bass, hát đệm, SN 1997), Thu Trang (chơi guitar, đọc rap, SN 1997), Minh Thắng (chơi guitar, SN 1994), Đức Trung (trống, SN 1998).

Đội hình trẻ trung, giàu năng lượng của ban nhạc Thằn lằn

Nói là trẻ, bởi Thằn lằn hoàn toàn tự lực trong việc dàn dựng các bản nhạc của mình: Không thuê nhạc công, không thuê phối khí, tất cả đều là “vốn tự có” của nhóm.

Cơ duyên làm nên “Thằn lằn band” và cái tên độc đáo này rất thú vị!

Cùng có chung đặc điểm mê nhạc Hàn Quốc và thần tượng ban nhạc FTISLAND, 3 thành viên đầu tiên của nhóm Thằn lằn gồm Linh, Trang và Trung đã quyết định lập ban nhạc vào năm 2014 và cover (hát lại) các ca khúc Hàn Quốc, đặc biệt là những bài của thần tượng.

Nhưng trong buổi tập đầu tiên, điều khó nhằn nhất của Thằn lằn là... tập mãi mà không được bài “Hai chú thằn lằn con” – ca khúc trẻ con tưởng đơn giản mà 3 thành viên không tài nào “khớp” được với nhau. Loay hoay mãi mới chơi hoàn chỉnh được bài hát, lúc ấy cả 3 mới phá lên cười và cái tên “Thằn lằn” được ra đời từ đó.

Với tiêu chí tự lực trình diễn, coi “chân chất” là điểm mạnh của nhóm, "Thằn lằn brand" đã kết nạp thêm các thành viên còn lại để có đủ nguồn lực chơi nhạc, cùng góp sức thể hiện thành công cho những ca khúc khó.

Từ đây, trong khi những bạn bè đồng trang lứa dành thời gian rảnh rỗi để xem phim, đi chơi... thì 6 thành viên của nhóm Thằn lằn lại tìm thấy niềm vui riêng ở những buổi tập luyện cùng nhau.

Niềm vui của ban nhạc là những giây phút tập luyện hết mình cùng nhau

Không phòng thu, không có người chỉ dẫn, không có cả địa điểm tập luyện cố định, “Thằn lằn band” từng phải thay đổi “phòng tập” từ quán cafe này sang quán cafe khác. Thậm chí, có khi nổi hứng lên, cả nhóm kéo nhau ra công viên tập và ngỡ ngàng bởi hiệu ứng ủng hộ ngoài sức tưởng tượng từ đám đông.

“Không những gặp được một vài người có chung sở thích chơi đàn đến hỏi han, giao lưu, mà nhóm còn gặp cả những em bé đến đề nghị chơi các bản nhạc mà các em thích. Cảm giác lúc đó thực sự khó tả và đã truyền cảm hứng, sức mạnh nuôi dưỡng đam mê của từng thành viên”, Thu Trang bồi hồi kể về quãng thời gian ban đầu, tuy vất vả nhưng rất dễ thương.

Cứ như vậy, theo thời gian, khả năng hát tiếng Hàn của Nhật Linh ngày càng trở nên trau chuốt, mềm mại và giàu cảm xúc (ngoài tiếng Hàn, Linh còn có thể giao tiếp và hát được tiếng Anh lẫn tiếng Pháp), các ngón đàn của Đức Anh, Thảo Minh, Thu Trang và Minh Thắng càng thêm tinh tế, hòa quyện với nhau...

Cũng từ đây, nhiều MV (video ca nhạc) được cho ra đời, để ghi lại quá trình trưởng thành của nhóm Thằn lằn.

“Xuất phát điểm với nguồn vốn tự túc ít ỏi, không có nguồn tài trợ nào khác, nhưng Thằn lằn vẫn luôn cố gắng, nỗ lực làm những gì tốt nhất trong phạm vi của mình. Những MV ban đầu bị cho là còn giản đơn, kỹ thuật thu âm chưa sánh ngang các sản phẩm chuyên nghiệp. Nhưng nhóm vẫn vui, vì được nhiều bạn bè và một số người hâm mộ dành cho sự động viên rất lớn. Điều đó làm cho Thằn lằn trưởng thành và tự tin hơn, bỏ lại những giây phút cãi vã, cả những giọt nước mắt vì hiểu lầm, xung đột trong quá trình lên kịch bản, quay MV. Tự túc tất cả, nên mọi khó khăn gần như luôn nhân lên gấp bội”, trưởng nhóm Đức Anh chia sẻ.

Cứ như vậy, sau 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, “gia tài” của Thằn lằn band là 4 MV, cùng gần 30 ca khúc được nhóm trình bày thành thục, với những điểm đặc trưng rất riêng dù là cover.

Cho tới câu chuyện cổ tích trở thành sự thật

“Chân chất”, tự lực dựa trên niềm đam mê là điểm mạnh của nhóm từ những ngày đầu thành lập. Nhưng khi càng phát triển, thì những yếu tố này bỗng lại trở thành điều cản trở Thằn lằn tiến lên cuộc chơi chuyên nghiệp.

Bởi một ban nhạc muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào những ngón đàn tự túc của từng thành viên, những kịch bản MV tự sáng tạo của nhóm, những cảnh quay, đạo cụ do bạn bè, người thân ủng hộ...

Do vậy, dù chưa lúc nào ngừng mơ ước tới những bước tiến lớn hơn, xa hơn, thì trưởng nhóm Đức Anh vẫn nghĩ đó chỉ là ước mơ khó lòng đạt được. Vậy nhưng, dường như số phận không nỡ quay lưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của từng thành viên nhóm Thằn lằn, khiến cho câu chuyện cổ tích của ban nhạc này được bổ sung điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Quan trọng hơn, là biến giấc mơ tiến tới con đường chuyên nghiệp hóa của Thằn lằn trở thành sự thật.

Trong cuộc thi Nhạc hội Kpop Festival 2016 vừa diễn ra do Trung tâm Văn hoá Hàn Quốc tổ chức – với sự hội tụ của nhiều bạn trẻ yêu âm nhạc và các nhóm nhảy có tiếng trên làng nhạc hiện nay – nhóm Thằn lằn đã giành giải quán quân trong sự ủng hộ, yêu mến của đông đảo bạn trẻ.

Màn biểu diễn gay cấn quyết định của Thằn lằn band

Nếu chỉ đơn giản đến và hát, rồi giành giải, thì có lẽ niềm vui của từng thành viên Thằn lằn band không thể lớn tới vậy. Vì không mấy ai biết, trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, nhóm đã gặp phải những sự cố lớn tới mức nhiều thành viên nữ bật khóc, tưởng như không thể tiếp tục.


Câu chuyện cổ tích... có thật của ban nhạc 9x có tên "Thằn lằn" ảnh 5Giải thưởng "vàng" giúp Thằn lằn band thêm tự tin và có động lực để vươn xa hơn

“Nhóm tự lo toàn bộ phần nhạc của mình nên lượng đạo cụ mang theo rất nhiều, cồng kềnh. Bởi thế, hôm thi ở vòng sơ loại, hai thành viên gạo cội là trưởng nhóm Đức Anh và giọng ca chính Nhật Linh đã không may bị đụng xe, làm hỏng thiết bị, xước xát và bầm dập chân tay. Qua được ‘kiếp nạn’ này, thì nhóm lại phải đối mặt với sự cố đàn đứt dây ngay khi chuẩn bị biểu diễn, nên phải mượn nhạc cụ của nhóm khác nên rất căng thẳng. Nhưng có lẽ sự cố tệ nhất là khi thành viên Đức Trung nhận chỉ định lên bàn mổ đúng ngày biểu diễn, nên không thể tham gia đêm chung kết quyết định. Nhóm buộc phải thay thế bằng tay trống khác trong 2 buổi tập cuối. Không chỉ mất đi tay trống ‘ruột’, mà việc thiếu vắng thành viên trong buổi thi cuối cùng khiến các ‘Thằn lằn’ khác rất buồn, tâm trạng đi xuống. Trước khi lên thi, mình và mọi người đã vòng tay nhau thành hình tròn, cùng quay mặt vào nhau, hít thở và nói: Hãy làm những gì tốt nhất để không phải hối tiếc!”, Đức Anh kể.

Và kết quả cuối cùng thực sự đã khiến cho nhóm Thằn lằn không phải hối tiếc.

Niềm vui khó tả sau những vất vả tưởng chừng như đã đánh gục nhóm

Giọng ca nữ chính Nhật Linh không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc khi nhớ lại giây phút Ban tổ chức xướng tên “Thằn lằn” đoạt giải nhất của cuộc thi: “Em không tin vào tai mình. Em đã hét lên tới mức hôm sau... mất luôn giọng. Đó là trái ngọt quá lớn, bù đắp cho bao vất vả, cố gắng trong suốt thời gian qua của cả nhóm”.

Nhưng bên cạnh niềm vui, thủ lĩnh của Thằn lằn band cũng tự nhận thấy trách nhiệm của nhóm nặng thêm rất nhiều, và các kế hoạch dài hơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

Đức Anh trầm ngâm khi nói về tương lai của Thằn lằn band: “Lúc trước, mình nghĩ ‘chân chất’ là điểm mạnh của nhóm, để mọi người tự phát huy thực lực, nuôi dưỡng đam mê. Tất cả đều chỉ đơn giản là vậy, nên có thể nói ban đầu hoạt động của Thằn lằn là vui là chính. Nhưng đến khi giành giải, và nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ rất nhiều người, nhóm tự nhận thấy mình phải thay đổi, phải có trách nhiệm trước sự yêu thương của mọi người. Ước mơ của nhóm đã trở thành sự thật, nên giờ là chặng đường để Thằn lằn viết tiếp những điều tốt đẹp hơn nữa”.
“Bên cạnh việc nâng cao hơn nữa các kỹ năng âm nhạc, Thằn lằn còn lên kế hoạch hoàn thiện hình ảnh của nhóm, thu âm chất lượng cao cũng như chuyên nghiệp hóa phần thực hiện MV. Khởi điểm của nhóm là cover các ca khúc nhạc Hàn, nhưng một ban nhạc hướng tới sự chuyên nghiệp thì không thể mãi duy trì phong cách đó. Do vậy, Thằn lằn đang hướng tới việc sáng tạo khi cover (‘remix’ các ca khúc theo phong cách riêng), cũng như hát những bài riêng của nhóm. Mục đích trong tương lai là nhóm hoạt động đúng nghĩa như một ban nhạc chuyên nghiệp: Có người đại diện để ký kết lịch biểu diễn tại các chương trình, phòng nhạc, xây dựng các kênh truyền thông nhằm giữ kết nối với fan yêu mến...”, trưởng nhóm Đức Anh chia sẻ.

Trước mắt, sau giải quán quân của cuộc thi, Thằn lằn band sẽ tham gia buổi offline với người hâm mộ của bộ phim “Hậu duệ mặt trời”. Tại đây, nhóm biểu diễn những ca khúc đang trở thành cơn sốt trong trào lưu yêu thích bộ phim Hàn Quốc này.

Tương lai là câu chuyện xa vời, nhưng với những thành viên 9x giàu đam mê, sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật của nhóm Thằn lằn, chắc chắn những dự định, mơ ước của họ sẽ có một cái kết đẹp, giống như câu chuyện cổ tích đã thành sự thật của nhóm trong 2 năm qua.

“Khi nghiêm túc hướng tới mục tiêu vạch sẵn, thì nếu không thành, kết quả của mình cũng gần đạt tới đó rồi. Miễn sao là cố gắng hết sức, để khi xong xuôi, không ai phải hối tiếc điều gì!” – Quan điểm ấy đang được từng thành viên Thằn lằn band gắn chặt với cây đàn, cái trống và chiếc mic trong mỗi bổi tập luyện và trình diễn của mình, như một lời nhắc nhở đầy quyết tâm và ý nghĩa.
* MV Baby Love được nhóm Thằn lằn thể hiện bằng 6 thứ tiếng:

* Ca khúc Love Girl do ban nhạc Thằn lằn trình bày: