Người giải mã những vụ trọng án

ANTĐ - Đã có một thời với những hệ lụy nảy sinh từ cơn sốt đất, huyện Từ Liêm đã trở thành một địa bàn trọng điểm về ANTT của TP Hà Nội. Từ Liêm lúc đó nằm trong danh sách đứng đầu thành phố về các vụ trọng án với những vụ việc mà tính chất nguy hiểm luôn gây nhức nhối cho dư luận. Gánh nặng phải làm rõ những vụ án ấy được đặt lên đôi vai của những chiến sỹ Đội Cảnh sát Hình sự, CAH Từ Liêm trong đó có Thiếu tá Đặng Mạnh Cường. Khi huyện Từ Liêm được chia tách thành 2 quận mới, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường được phân công giữ trọng trách Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, CAQ Nam Từ Liêm. Và với niềm đam mê của mình anh lại lại tiếp tục tục trở thành người giải mã những vụ trọng án.
Người giải mã những vụ trọng án ảnh 1

Thích đương đầu với thử thách

Lần đầu gặp Thiếu tá Đặng Mạnh Cường ở ngoài đời, ít ai nghĩ người đàn ông với dáng vẻ điềm đạm cùng cặp kính trắng luôn gắn liền trên khuôn mặt này lại là một chiến sỹ cảnh sát hình sự. Tuy nhiên với những người đã từng tiếp xúc với anh thì đều không lạ gì chất “lỳ” và độ “lạnh” của một người đã từng có thâm niên gần 20 năm gắn bó với nghề. Dù “chất hình sự” thể hiện trong mỗi chuyên án quyết liệt, cứng rắn là vậy, nhưng khi nói về bản thân thì Thiếu tá Đặng Mạnh Cường lại rất dè dặt. Trong câu chuyện của mình, khi được hỏi về những chuyên án mà anh đã tham gia, điều đầu tiên Thiếu tá Đặng Mạnh Cường chia sẻ đó là mỗi chiến công luôn là thành tích của cả một tập thể, để có được sự thành công đều cần đến sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn của đồng đội. 

Tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát hình sự, ra trường rồi gắn bó với mảnh đất Từ Liêm, khó có thể kể hết những vụ án mà Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã tham gia. Tuy nhiên có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng hầu hết những vụ án nghiêm trọng được khám phá trên địa bàn quận Nam Từ Liêm hiện tại và huyện Từ Liêm trước đây đều có dấu ấn của người Đội trưởng SN 1979 này. Cách thời gian chúng tôi gặp anh không lâu, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm lại xảy ra một vụ trọng án thuộc vào diện hết sức phức tạp, tuy nhiên, chỉ sau 5 ngày vào cuộc điều tra Thiếu tá Đặng Mạnh Cường và các đồng đội đã làm sáng tỏ. Vụ việc bắt đầu vào ngày 20-8-2015 khi CAQ Nam Từ Liêm nhận được đơn trình báo về việc ông Đào Cư Đ. (SN 1957, Hà Đông, Hà Nội) hành nghề xe ôm tại Bến xe Mỹ Đình bị mất tích.

Tiến hành xác minh, Đội Cảnh sát hình sự, CAQ Nam Từ Liêm đã xác định ông Đ. đã được cấp cứu tại Bệnh viện 354 (Bộ Quốc Phòng) dưới một tên khác và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong tình trạng bị hôn mê sâu. Khi thông báo cho người nhà đến đưa về, sau đó ông Đ. đã tử vong. Khi kết quả pháp y xác định nguyên nhân tử vong của ông Đ. có dấu hiệu bị đầu độc, Thiếu tá Đỗ Mạnh Cường đã xác định đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Ban chuyên án với Đội CSHS CAH Từ Liêm là chủ công phối hợp cùng Phòng CSHS và CAQ Hà Đông đã vào cuộc.

Tuy nhiên quá trình điều tra gặp phải rất nhiều khó khăn do quá trình ông Đ. bị đầu độc không hề có thông tin, manh mối nào về đối tượng gây án. Lúc này, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã chỉ đạo các trinh sát tập trung rà soát tất cả các thông tin cũng như mối quan hệ của ông Đ. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã phát hiện manh mối của vụ việc xuất phát từ mối quan hệ của ông Đ. với một ngươi phụ nữ có tên Nguyễn Thị Lan (SN 1971 ở Bắc Giang). Sau khi bị bắt giữ, Lan khai nhận đã cùng với một người phụ nữ khác lừa đánh thuốc mê ông Đ. với mục đích để cướp tài sản, nhưng đã dẫn đến hậu quả là cái chết của ông Đ. 

Thiếu tá Đặng Mạnh Cường tâm sự, mỗi vụ án với anh đều đòi hỏi phải được xử lý một cách chính xác và kịp thời. Chính vì vậy, mỗi khi bắt tay vào việc anh đều phải nghiên cứu kỹ từ nội dung cho đến đối tượng cần đấu tranh, một mặt để hạn chế những tình huống bất ngờ nhưng mặt khác cũng là không để bỏ sót, lọt đối tượng phạm tội. Những vụ án càng phức tạp lại càng thôi thúc quyết tâm của người Đội trưởng này phải tìm ra được manh mối. Một vụ trọng án cũng được xếp vào diện khó đã được Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng đồng đội giải mã thành công cách đây chưa lâu đó là việc truy bắt các đối tượng trong vụ giết người xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng.

Khi Thiếu tá Đặng Mạnh Cường và các trinh sát có mặt tại hiện trường thông tin về vụ án hết sức mờ nhạt, theo đó một nhóm khoảng 5 thanh niên sau khi bị từ chối phục vụ massage đã rút súng bắn chết một nữ nhân viên rồi lập tức bỏ đi. Do vụ việc xảy ra vào thời điểm 2h sáng nên không có nhân chứng nào nhận dạng được các đối tượng này. Để có thể tìm được manh mối của hung thủ gây án, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã phải tiến hành dựng lại hoạt động của các ổ nhóm bảo kê, đòi nợ thuê hoặc cho vay nặng lãi trên địa bàn quận.

Và nhân thân của kẻ cầu đầu đã được anh xác định là Bùi Văn Đồng, trú tại Yên Thế, Bắc Giang. Ổ nhóm của hắn chuyên hoạt hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê và bảo kê, hoạt động trên địa bàn Từ Liêm. Tại thời điểm xảy ra vụ án, Đồng và 4 đối tượng đều có mặt tại hiện trường. Nhận định đây chính là nhóm đối tượng gây án, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã tập trung lực lượng xác minh nơi ở của các đối tượng, đồng thời cử một tổ công tác phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự tiến hành vây bắt các đối tượng.

Người giải mã những vụ trọng án ảnh 2

Các đối tượng trong vụ án giết người trên đường Phạm Văn Đồng trước tòa

Đam mê phá án

Kể về con đường đã đưa anh đến với nghề, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường tâm sự: “Ngày bé mỗi lần trông thấy cha tôi trong bộ sắc phục của ngành Công an là tôi lại ước mơ một ngày nào đó sẽ được trở thành chiến sỹ công an để truy bắt tội phạm. Mong muốn ấy cứ lớn dần, trở thành một sự thôi thúc mãnh liệt và giúp tôi quyết tâm theo đuổi ước mớ của mình. Và may mắn khi đỗ vào trường Công an tôi đã được về khoa hình sự để thực hiện đam mê được phá án”. Khi tôi hỏi Thiếu tá Đặng Mạnh Cường về những bí quyết đã giúp anh triệt phá thành công những vụ án khó, anh đáp: Chẳng có bí quyết gì ngoài việc trong quá trình điều tra mỗi vụ án luôn phải phát huy tính tập thể rất cao và có sự chia sẻ của đồng đội. Ngoài ra điều quan trọng là phải thực sự tâm huyết với nghề và hết mình với nhiệm vụ.

Còn nhớ vụ trọng án xảy ra vào tháng 3-2013, khi đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một phụ nữ có tên là T.A chết trên giường ngủ trong nhà thuê trọ ở khu vực Phú Đô, Mỹ Đình với một cây kéo đâm thấu ngực, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng một tổ công tác lập tức xuống hiện trường. Căn cứ vào lời khai của người nhà nạn nhân, về bạn trai của người đã mất có tên là Hải quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ, thời gian gần đây có đến ở cùng nạn nhân nhưng từ lúc xảy ra vụ việc thì không thấy người này xuất hiện.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường nhanh chóng xác định Hải chính là đối tượng gây án. Không chỉ tập trung điều tra, xác minh và dựng các mối quan hệ trước đây khi Hải học tập tại Xuân Mai - Hà Nội anh còn lên một kế hoạch vây bắt chi tiết, tỉ mỉ. Khi xác định nghi phạm đang có mặt tại nhà một người bạn học tại Lương Sơn, Hoà Bình, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng một tổ công tác đã bắt giữ Hải trước sự ngạc nhiên, ngỡ ngàng của hung thủ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hải phải thừa nhận mình đã dùng kéo đâm chết chị T.A rồi chiếm đoạt luôn xe máy của nạn nhân chạy trốn. Trong vụ án này, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã thể hiện tinh thần làm việc đầy trách nhiệm khi chỉ trong vòng một ngày đã điều tra và bắt giữ được hung thủ gây án.

Trong hơn 20 năm công tác, dù phá nhiều chuyên án lớn nhỏ khác nhau, nhưng Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đến nay anh vẫn còn nhiều day dứt với những chuyên án bóc gỡ đường dây mua bán người sang Trung Quốc. Quận Nam Từ Liêm không phải là địa bàn nóng về tội phạm buôn bán người nhưng hàng năm nơi đây vẫn xảy ra loại tội phạm này. Một trong những lý do là vì nơi đây có Bến xe Mỹ Đình - điểm trung chuyển khách từ Hà Nội đi các tỉnh. Trong khoảng 5 năm chở lại đây, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng đồng đội đã triệt phá được nhiều vụ buôn bán người giải cứu cho hàng chục cô gái nhưng việc một số bị hại vẫn chưa được xác định khiến vị đội trưởng còn day dứt.

Gần đây nhất vào tháng 3-2014, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị H. (SN 1994) về việc bị một đối tượng có tên là Nguyễn Văn Hà và đồng bọn lừa bán sang Trung Quốc để làm gái mại dâm. Lời kể về những cuộc chạy trốn khỏi động buôn người của cô gái đã khiến anh và đồng đội quyết tâm tìm ra nhóm buôn người. Chuyên án được lập ra cùng sự tham gia của công an các tỉnh, thành. Sau đó, CAQ Nam Từ Liêm bắt tạm giam 5 nghi can, đồng thời giúp cho nhiều cô gái thoát khỏi cạm bẫy của kẻ buôn người.

Với những thành tích trong công tác đấu tranh chống tội phạm, Thiếu tá Đặng Mạnh Cường đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen và trở thành 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014. Tuy nhiên anh luôn tâm niệm một điều, phần thưởng lớn nhất sau mỗi chiến công đó chính là sự tin tưởng, quý trọng mà người dân đã giành cho người chiến sỹ công an. Đó chính là động lực để Thiếu tá Đặng Mạnh Cường cùng đồng đội tiếp tục nhổ thêm những mầm ác mang lại sự bình yên cho xã hội.