Giúp đỡ cụ ông 82 tuổi bị mệt lả trên đường về quê

ANTĐ - Hôm qua 29-7, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội nhận được thư của gia đình cụ Trương Văn Thức (82 tuổi) ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, cảm ơn việc làm tốt của lực lượng CSGT. 

Được biết chiều 27-7, tổ công tác của Đội CSGT số 5 nhận được tin báo của người dân về việc có một cụ ông dắt xe đạp trên đường Nguyễn Văn Cừ với dáng vẻ mệt mỏi, đã lập tức đến hỏi han rồi đưa cụ ông về trụ sở Đội CSGT số 5 nghỉ ngơi.

Sau khi được các CBCS trong đơn vị ân cần chăm sóc, cụ ông đã tỉnh táo cho biết mình là Trương Văn Thức (82 tuổi) ở Phù Lỗ, Sóc Sơn.

Giúp đỡ cụ ông 82 tuổi bị mệt lả trên đường về quê ảnh 1

Ông Thức được các CBCS Đội CSGT số 5 giúp đỡ khi đi lạc

 

Sáng cùng ngày cụ Thức đi xe đạp về quê ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, nhưng khi đến khu vực phố Nguyễn Văn Cừ thì bị mệt không đi tiếp được. Trước khi đi cụ Thức không nói cho con cháu biết nên đến trưa khi không thấy cụ đâu, cả gia đình đã đi tìm khắp nơi.

Sau nhiều giờ liên hệ, Đội CSGT số 5 đã xác minh và liên lạc được với cháu cụ Thức là anh Trương Công Sơn ở Tứ Hiệp, Thanh Trì. Người thân của cụ Thức sau khi nhận được thông tin đã nhanh chóng đến trụ sở Đội CSGT số 5 đón cụ Thức về trong niềm vui mừng, xúc động. 

Trước đó, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ cũng phát hiện 1 phụ nữ có biểu hiện khác thường nên đã tiến lại hỏi thăm.

Được biết chị bị lạc đường và không nhớ đường về nhà, tổ công tác đã mời người phụ nữ vào chốt chắn tàu tại đường Nguyễn Hữu Thọ để nghỉ ngơi. Qua tìm hiểu, được biết chị tên là Hải và chỉ nhớ mang máng mình ở Thị Cầu, Bắc Ninh, tổ công tác đã xác minh và tìm cách liên lạc với bố đẻ chị Hải là ông Bùi Tá Sơn.

Nhận được tin báo con gái đang bị lạc tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội, ông Sơn đã đến trụ sở Đội CSGT số 14 đón chị về nhà. Ông Sơn chia sẻ, chị Hải bị tâm thần và bỏ nhà đi từ ngày 23-7. Vui mừng khi tìm được con gái, ông Sơn đã viết thư cảm ơn tổ CSGT hết lòng vì nhân dân phục vụ.