Chiến sĩ 141 kể chuyện những ngày Tết đặc biệt

ANTĐ - Hà Nội sau Tết Nguyên đán Ất Mùi đã trở lại cuộc sống thường nhật quen thuộc với những hối hả, bận rộn và lo toan. Để người dân Thủ đô được đón một cái Tết yên vui các chiến sĩ công an đã phải căng mình làm nhiệm vụ trên mọi trận tuyến để giữ vững trật tự an ninh. Còn với những người đi du xuân chơi Tết, một trong những hình ảnh thực sự đã đem lại cảm giác an lành đó là các Tổ công tác 141 đang bám chốt nhiệm vụ trên khắp phố phường bất kể là ngày hay đêm. Ngày Tết với Tổ công tác 141 cũng đồng nghĩa với công việc nhưng họ cững có những niềm vui đến thật bất ngờ.

Chiến sĩ 141 kể chuyện những ngày Tết đặc biệt ảnh 1Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an kiểm tra và chúc Tết tại chốt trực 
của Tổ công tác 141 trong đêm 30 Tết Ất Mùi

Những chiến công đầu năm

2h45’ sáng mồng 2 Tết Ất Mùi, những tuyến phố Thủ đô đã vắng bóng người qua lại. Hà Nội đang chìm dần vào giấc ngủ yên tĩnh sau một ngày nhộn nhịp những dòng người du xuân. Trên các con phố chỉ còn lác đác những người đi chơi Tết muộn đang trở về nhà. Phía trên tuyến đường Tôn Đức Thắng hướng đi Nguyễn Lương Bằng xuất hiện một chiếc taxi loại 4 chỗ của hãng V.X lao nhanh vào màn đêm.

Trên chiếc xe có 2 vị khách trẻ đang gục đầu vào nhau rì rầm tán chuyện. Khi chiếc xe vừa chớm đến ngã 5 Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng thì bất ngờ nhận được tín hiệu dừng xe của các chiến sĩ Cảnh sát Giao thông. Đây là chốt của Tổ công tác 141 - Y14 do Trung tá Trần Quốc Sơn làm tổ trưởng. Chỉ trước đó ít giây, anh nhận được thông tin từ các chiến sĩ hóa trang, mật phục phía trước cho biết, hai hành khách đi trên chiếc xe taxi này có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi vừa xuống xe để tổ công tác kiểm tra, 2 vị khách đã nhanh nhảu thanh minh, họ vừa đi lễ chùa ngày Tết ở xa nên về muộn, mong các anh công an… thông cảm. Người nam thanh niên xuất trình cho tổ công tác 1 giấy CMND mang tên Đàm Văn Thiệu (SN 1987), trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, còn người nữ xuất trình một Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp mang tên Bùi Thị Kim Oanh (SN 1985), trú tại Ninh Giang, Hải Dương. Khi kiểm tra trên xe taxi, tổ công tác phát hiện có 1 túi ni-lông màu đỏ bên trong có 1 chiếc bánh cốm và 1 máy ảnh kỹ thuật số đã bị hỏng. Khi được hỏi về chiếc túi ni-lông thì cả 2 đều nói là túi lộc đi lễ đầu năm. Tuy nhiên, nhận thấy biểu hiện nghi vấn ở đôi nam nữ, Trung tá Trần Quốc Sơn đã chỉ đạo CBCS trong tổ công tác kiên quyết yêu cầu kiểm tra chiếc túi ni-lông trên. Khi chiếc bánh cốm được mở ra, bên trong là 1 túi ni-lông chứa ma túy đá trọng lượng gần 200g còn trong vỏ chiếc máy ảnh kỹ thuật số là 86 viên hồng phiến và 1 viên ma túy tổng hợp. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng, tang vật cho CAP Hàng Bột tiếp tục điều tra làm rõ. 

Trước đó vào đúng đêm 30 Tết, khi thời khắc đón mừng năm mới vừa trôi qua, Tổ công tác 141 - Y9 do Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh làm Tổ trưởng khi cắm chốt tại ngã tư Trương Định - Minh Khai phát hiện 2 thanh niên đi trên xe taxi có biểu hiện nghi vấn đã dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, các CBCS của Tổ công tác 141-Y9 đã phát hiện trong bao thuốc lá và tất chân của một đối tượng có 2 túi ni-lông là ma túy đá có trọng lượng 300g. Không chỉ phát hiện các đối tượng tàng trữ, vận chuyện trái phép chất ma túy, trong những ngày Tết Ất Mùi Tổ công tác 141 còn mang lại những niềm vui đặc biệt cho người dân - đó là chiến công của Tổ công tác 141-Y5. Trong ngày mùng 4 Tết, tổ công tác 141 - Y5 khi kiểm tra người đàn ông đi chiếc xe máy Honda Click có biểu hiện nghi vấn đã không xuất trình được giấy tờ phương tiện.

Qua xác minh “nóng” số khung số máy của chiếc xe, tổ công tác đã tìm được người chủ thật của phương tiện là anh Trần Việt Phương (SN 1980), trú tại Tống Duy Tân, Ba Đình, Hà Nội. Ngay trong đêm đó các cán bộ của Tổ công tác 141-Y5 đã mời anh Phương đến chốt để xác nhận. Anh Phương cho biết, tối 23 Tết anh dựng xe ở cửa để vào nhà lấy đồ. Khi quay ra thì chiếc xe đã bị kẻ gian lấy đi mất. Sau khi được Tổ công tác 141 - Y5 thông báo tin vui trong ngày đầu năm mới, anh Phương đã viết thư cảm ơn gửi tới Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 141 Công an TP Hà Nội. 

Sẵn sàng vì nhân dân phục vụ

Theo Thượng úy Nguyễn Ngọc Thuật, đội Tham mưu - Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nôi và là cán bộ Ban chỉ đạo Kế hoạch 141, tính trong 5 ngày Tết, 15 Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã kiểm tra xử lý 334 trường hợp, tạm giữ 71 phương tiện và 109 bộ giấy tờ, phát hiện và bắt giữ 6 vụ việc, 9 đối tượng. Tang vật thu được 3 gói nghi ma túy, 87 viên thuốc dạng nén nghi ma túy tổng hợp, khoảng 500g ma túy đá, 1 mô tô tang vật. Các Tổ công tác 141 đã có mặt ở tất cả các địa bàn trọng điểm, xung yếu của thành phố như hồ Hoàn Kiếm, hồ Văn Quán (Hà Đông), tuyến Âu Cơ - Yên Phụ gần cầu Nhật Tân… Đặc biệt trong đêm Giao thừa, 15 Tổ công tác 141 với 150 cán bộ, chiến sỹ thay nhau trực đến 7h sáng mùng Một Tết đã khiến nạn đua xe hoàn toàn vắng bóng.

Chúng tôi gặp Thiếu úy Đinh Quang Dũng, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông số 7, thành viên tổ Công tác 141-Y14 chỉ ít phút trước giờ anh lên đường ra chốt nhận nhiệm vụ. Dù đã bước qua thời gian cao điểm ngày Tết, song các Tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội vẫn tiếp tục được duy trì để ngăn ngừa tội phạm. Bởi sau khi Tết xong, lực lượng công an trong đó có các Tổ công tác 141còn phải nỗ lực phục vụ nhân dân vui xuân, và đi lễ hội đầu năm. Sau cái bắt tay thân mật, Thiếu úy Đinh Quang Dũng chia sẻ, trong dịp đón năm mới Tết Ất Mùi này, các lực lượng liên quân 141 trong đó có Y14 của  anh Dũng đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, đảm bảo cho người dân đón một cái Tết an toàn tuyệt đối. Mặc gia đình ở xa Hà Nội, tuy nhiên trong suốt những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thiếu úy Đinh Quang Dũng cùng đồng đội vẫn liên tục phải ứng trực. Anh chỉ được nghỉ duy nhất một ngày mùng 2 Tết để cùng vợ về quê chúc Tết bố mẹ và họ hàng.

Thiếu úy Đinh Quang Dũng chia sẻ: “Dù công việc bận rộn, không có thời gian để chăm lo cho gia đình ngày Tết nhưng tôi luôn tâm niệm, công việc mà chúng tôi đang làm để đảm bảo an ninh trật tự cho Thủ đô được bình an đón năm mới”. Ngoài nhiệm vụ tham gia Tổ công tác 141, Thiếu úy Đinh Quang Dũng còn phải trực để hỗ trợ chống ùn tắc giao thông trong những thời điểm trước và sau Tết, đảm bảo giữ gìn TTGT cho nhân dân đi lại được thuận lợi. Kể từ khi nhận nhiệm vụ trong lực lượng CSGT, năm nào Thiếu úy Đinh Quang Dũng cùng đồng đội cũng đều đón Giao thừa ở ngoài đường. Sau khi mọi người đã chơi xuân trở về nhà, lúc thành phố bình yên chuẩn bị đón một ngày mới, thì đó mới là lúc các anh tạm kết thúc công việc của mình.

Chúng tôi có mặt tại chốt ngã tư Thái Hà - Láng Hạ của Tổ công tác 141-Y9 khi thành phố đã lên đèn. Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh - Tổ trưởng Tổ công tác 141 - Y9 đang tất bật với công việc kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Giành chút thời gian ngắn ngủi trò chuyện với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh cho biết: Kể từ thời điểm bước sang năm mới Ất Mùi, các cán bộ chiến sĩ trong Tổ công tác 141 đều tập trung vào việc phòng ngừa tội phạm và thực thi nhiệm vụ. Dù luôn tạo điều kiện hết mức cho nhân dân đi đón Tết và Giao thừa một cách thuận tiện, tuy nhiên với những trường hợp vi phạm tổ công tác vẫn kiên quyết xử lý.

Thượng úy Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ: Nét truyền thống của người Việt Nam khi năm mới tránh những lời nói, hành động mất lịch sự ngày đầu xuân. Chính vì vậy, Tổ công tác khi thực hiện nhiệm vụ đều giữ thái độ cùng lời nói hết sức nhẹ nhàng, tế nhị nên người vi phạm cũng ít có những biểu hiện chống đối. Theo Tổ trưởng Tổ công tác 141-Y9, vi phạm phổ biến xảy trong những ngày Tết là tình trạng điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng đã uống bia, rượu. Có những người vi phạm khi bị kiểm tra lúc xuống xe đều đã ở trong tình trạng đứng không vững. Với những trường hợp này các anh đều phải trực tiếp gọi điện cho người nhà đến để đón về để đảm bảo an toàn cho chủ phương tiện. Khi đến nơi, thân nhân của những người vi phạm đều hết sức cám ơn lực lượng trong tổ công tác vì trong lúc điều khiển phương tiện ở trạng thái say xỉn, người nhà của họ có thể sẽ gặp phải những tai nạn bất ngờ.

Ấm lòng tình cảm của nhân dân

Trong những ngày bám chốt trực Tết, đối với các chiến sỹ của 15 Tổ công tác 141 mặc dù công việc luôn bận rộn và căng thẳng, nhưng có những lúc niềm vui đến với các anh thật bất ngờ và giản dị. Nhiều người dân trên đường đi xem bắn pháo hoa hay trong lúc du xuân, chúc Tết, khi ngang qua các chốt của Tổ công tác 141 đã dừng xe xuống bắt tay, chúc Tết và cám ơn các chiến sỹ công an. Họ tâm sự, nhìn thấy các chiến sĩ công an làm việc trong những ngày Tết này khiến họ cảm thấy thực sự yên tâm hơn.

Đối với Thượng úy Đào Phan Anh, Tổ trưởng Tổ công tác 141 - Y7 thì chốt trực đêm Giao thừa năm nay là một kỷ niệm đáng nhớ. Trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Tổ công tác của Thượng úy Đào Phan Anh nhận nhiệm vụ, chốt chặn ở ngã tư Lý Thái Tổ - Hàng Khay thì bất ngờ có 2 cô bé là nữ sinh của trường THPT Việt Đức - Hà Nội mang theo giỏ quà đến mừng tuổi các cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác. Thượng úy Đào Phan Anh tâm sự: Lúc đó cán bộ chiến sĩ trong tổ công tác thực sự rất xúc động. Món quà chúc Tết của các bạn trẻ đã đem đến cho chúng tôi niềm vui trong những ngày đầu năm mới khiến chúng tôi thêm ấm lòng trước những tình cảm của người dân dành cho mình. Còn với Thiếu úy Đinh Quang Dũng của Tổ công tác 141 - Y14, trong thời điểm Giao thừa, hình ảnh của những người dân sống ở gần nơi tổ công tác đóng chốt mang theo  trà mứt, bánh kẹo đến chung vui mừng năm mới với tổ công tác thật sự đã để lại cho anh những kỷ niệm khó quên. “Với chúng tôi, không có niềm vui, hạnh phúc nào lớn hơn sự tin tưởng và động viên mà người dân đã dành cho mình”.

Lại thêm một năm Thủ đô Hà Nội đón Tết trong sự thanh bình, yên vui. Tuy nhiên, để có được sự bình yên ấy, những người chiến sĩ của Công an TP Hà Nội, trong đó có chiến sĩ của các Tổ công tác 141 đã không quản vất vả ngày đêm, hy sinh cả những giờ phút hạnh phúc riêng tư bên gia đình và người thân để thực hiện tốt nhiệm vụ. Tất cả đã nỗ lực hết mình vì một mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân đón Tết.