Rưng rưng Tết Độc lập

ANTĐ - Hòa trong dòng người từ khắp mọi miền đất nước đổ về Thủ đô đón mừng Tết Độc lập, chúng ta mới thấm thía vì sao nhân dân ta gọi ngày Quốc khánh là Tết Độc lập. Đứng giữa vạn người hồi hộp, bồn chồn như trẻ thơ chờ đón đoàn quân Việt Nam hùng mạnh diễu binh trên những con đường Hà Nội rực nắng thu vàng, trong lòng mỗi người lại bồi hồi rưng rưng nhớ lại, 70 năm qua, dân tộc Việt Nam đã vượt qua vô vàn thử thách cam go, hy sinh xương máu để dựng xây non sông, đất nước ngày một giàu mạnh, giữ vững chủ quyền toàn vẹn bờ cõi thiêng liêng cha ông để lại.

Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào và trước thế giới đã khẳng định giá trị truyền thống của dân tộc, khẳng định độc lập, chủ quyền, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam trong suốt 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. 30 năm sau lời tuyên ngôn độc lập bất hủ đó, đất nước ta mới thống nhất hoàn toàn. Công cuộc đổi mới, mở cửa, chấn hưng đất nước cũng đã trải qua 30 năm phấn đấu không mệt mỏi, tạo nên sức bật phi thường, đưa nền kinh tế tập trung bao cấp rẽ sang con đường kinh tế thị trường.

Trong khi đó, chúng ta vẫn phải vững tâm, bền chí, triệu người như một đồng lòng chung tay giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chúng ta tự hào ngẩng cao đầu với vị thế, tầm vóc được khẳng định trên trường quốc tế, được các nhà đầu tư từ khắp năm châu chọn là mảnh đất đầu tư lâu dài, với tình hình chính trị xã hội luôn ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi.

Từ thu nhập bình quân đầu người 97 USD của năm 1989, đến năm 2014, nước ta đã vượt ngưỡng 2.000 USD, tăng 21 lần. Quy mô của nền kinh tế tăng 30 lần, từ 6,5 tỷ USD lên 200 tỷ USD. Vẫn biết rằng, đó chưa hẳn là “thước đo” sự giàu và mạnh của đất nước và so với các nước trong khu vực và thế giới, Việt Nam còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể vượt qua thách thức ở phía trước.

Cảm xúc rưng rưng ngày Tết Độc lập trong lòng mỗi người Việt Nam có cả niềm tự hào, nỗi trăn trở cũng như mối quan tâm về những mặt được và chưa được. Vận hội đất nước mở ra phía trước có nắm bắt được hay không tùy thuộc rất nhiều vào sự giàu mạnh của nền kinh tế, của mỗi doanh nghiệp, người dân. Khát vọng độc lập, chủ quyền luôn song hành với khát vọng làm cho đất nước giàu mạnh lên. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh, khi dân giàu, nước mạnh, trên dưới một lòng thì độc lập, chủ quyền sẽ luôn vững chắc.