Ghi dấu trong lòng dân

ANTĐ - 70 năm, một chặng đường dài từ ngày dựng nước, bảo vệ và xây dựng đất nước, đã in đậm dấu ấn những đóng góp, cống hiến của lực lượng CAND, trong đó Công an Hà Nội hội tụ những điểm sáng tiêu biểu và có sức lan tỏa sâu rộng. Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những bước chân lặng lẽ” đã tri ân những cống hiến thầm lặng của lực lượng CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng. 

Lật giở cuốn sử 70 năm của lực lượng CAND, chương nào, trang nào cũng ghi đậm những hy sinh, khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ Công an. Một bảng vàng thành tích, những tấm huy chương, bằng khen hay cả viện bảo tàng cũng không thể ghi công, lưu giữ đầy đủ và trọn vẹn những đóng góp cống hiến âm thầm đó.

Nhưng trong tâm thức và trong lòng người dân, nó sẽ được ghi lại đầy đủ và trọn vẹn. Người dân không bao giờ lãng quên có “những bước chân lặng lẽ” trong đêm khuya, ở những nơi trật tự, an ninh chưa thật bình yên. Những bước chân lặng lẽ của các anh, của các chú công an, giữ cho phố xá, thôn xóm bình yên, cho trẻ thơ êm đềm giấc ngủ, cho người lương thiện yên tâm trước cái ác, tội phạm không thể tác yêu tác quái lộng hành.

Lặng lẽ mỗi ngày làm một việc tốt vì dân; lặng lẽ lần theo dấu vết tội phạm để phá án, lặng lẽ lao vào hỏa hoạn, mưa lũ để cứu dân. Và những bước chân lặng lẽ mang từ tấm chăn, áo ấm, gạo, mì tới từng bình nước ngọt, chia sẻ, đùm bọc trẻ em, người dân vùng sâu, vùng xa và những nơi hậu quả thiên tai còn ngổn ngang, tan hoang…

Quên mình vì nhân dân nên cán bộ chiến sĩ công an luôn được nhân dân đùm bọc yêu thương, tiếp sức hỗ trợ hoàn thành những nhiệm vụ nặng nề tưởng như không thể vượt qua. Nhân dân là chỗ dựa vững chắc, là điểm tựa của lực lượng công an. Công an là những cánh tay rắn chắc giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Giữa dòng chảy cuộc sống sôi động, phức tạp, dù không nhìn thấy, nghe thấy nhưng người dân vẫn luôn cảm nhận được những bước chân lặng lẽ không ngừng nghỉ, không ngại khó, ngại khổ. Có những bước chân ấy, người dân luôn cảm thấy yên tâm sống, lao động, sản xuất.