- “Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn lao”
- Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm chiến sĩ cảnh sát giao thông bị xe tải kéo lê 20m
- Kế tiếp truyền thống, phát huy kinh nghiệm
Sự việc xảy ra khoảng 22h ngày 18-11, tại phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng và sau gần 1 tháng, chị Hằng đã được CAQ Hai Bà Trưng mời đến để giải quyết thủ tục liên quan đến vụ tai nạn. “Khi tỉnh lại tại bệnh viện, tôi nghe người nhà kể lại, đã được đồng chí Nguyễn Quang Trung và đồng chí Chu Duy Đức, cán bộ Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng cùng người dân đưa đi cấp cứu. Các đồng chí ấy cũng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng tìm ra người gây tai nạn với tôi”, chị Hằng xúc động kể lại.
Chỉ huy Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đêm hôm đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, tổ công tác của đơn vị đã đến hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng và xác định được BKS chiếc xe ô tô gây tai nạn với chị Hằng. Tuy nhiên, phải sau khá nhiều thời gian, người điều khiển phương tiện mới được tìm thấy, do chiếc xe đã nhiều lần sang tên đổi chủ. Khi được mời đến cơ quan công an, lái xe đã khai nhận hành vi và nhận trách nhiệm bồi thường, hỗ trợ chị Hằng cho đến khi sức khỏe hoàn toàn bình phục.
“Tôi xin chân thành cảm ơn ông Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng đã đào tạo những cán bộ tinh thông nghiệp vụ, tận tụy với công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ”, đoạn viết trong lá thư cảm ơn của chị Vương Thị Bích Hằng.