Vụ sập nhà 4 tầng ở Cửa Bắc: 2 nạn nhân đã tử vong

ANTĐ -Khoảng 10h30 sáng nay (4-8), công tác cứu hộ cứu nạn vụ sập nhà tại số 43 Cửa Bắc, quận Ba Đình, Hà Nội, vẫn đang diễn ra hết sức khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng chức năng.

Vào khoảng 11 giờ, nạn nhân cuối cùng trong vụ sập là chị Nguyễn Thị Hằng đã được đưa ra khỏi đống đổ nát. Nạn nhân Nguyễn Thị Hằng đã tử vong.

Một nạn nhân khác trong ngôi nhà là Nguyễn Văn Thành đã tử vong do bêtông đè lên người.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thế Hùng, dù lực lượng cứu hộ đã rất nỗ lực khẩn trương tìm người cứu nạn, nhưng một nạn nhân do bị khối bê tông lớn đè lên nên đã không qua khỏi.

Thông tin ban đầu xác định đã có 1 nạn nhân tử vong trong sự cố sập nhà.

Trao đổi với phóng viên, một người phụ chứng kiến nhà bị sập cho biết: “Tôi bán hàng nước đêm, bên cạnh số nhà 43. Lúc đó tôi đang nhờ người dắt hộ xe vào sân, dọn hàng đi ngủ. Khi cho xe và hàng vào nhà thì tôi thấy có chiếc xe chứa máy móc xây dựng để rất vướng. Tôi đang nghĩ trong đầu không biết xe để kiểu này sáng thì mọi người đi ra kiểu gì. Đúng lúc đó tôi nhìn thấy chân tường nhà số 43, sát nhà đang đào móng bị lở, rồi nghe tiếng vôi vữa rơi. Tôi đoán nhà sắp bị sập nên tôi bỏ không kéo xe nữa, chạy ra cửa ngách nhà tôi phía sau rồi gọi bố tôi ra ứng cứu. Được vài phút thì tôi thấy căn nhà có tiếng nổ và sập xuống, khói bụi rất khó thở.

Một người dân bán hàng nước đêm chứng kiến căn nhà bị sập.

Chị Lê Hồng Nhung (thành viên sinh sống trong ngôi nhà số 43 Cửa Bắc) cho biết: Chiều 3-8, khi chủ nhà 41 đưa máy móc đến đào móng, tôi và chủ nhà số 39 đã sang nói không được đào móng vì nhà chúng tôi xây từ lâu, móng rất yếu, nếu đào móng sâu sẽ ảnh hưởng đến các hộ liền kề. Tuy nhiên, đến 22h tối, chủ nhân ngôi nhà này vẫn cố tình cho máy múc đào móng. Khi móng đào sâu hơn 1 mét thì nhà tôi bị sập.

Chị Nhung cho biết thêm, ngôi nhà số 41 liền kề xin giấy phép sửa chữa nhà nhưng lại cho máy móc, công nhân đào toàn bộ móng. “Đó là nguyên nhân lên dẫn đến việc nhà 43 liền kề bị nghiêng và sập”, chị Nhung khẳng định.

Còn theo một số người dân sinh sống trên phố Cửa Bắc, dãy nhà cổ trên phố được xây dựng từ những năm 80 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, người dân xây nhà rất sơ sài. Móng nhà xây rất thô sơ, chỉ sâu vài chục cm nên các hộ liền kề đào móng sâu rất có thể dẫn đến hiện tượng nhà nghiêng, đổ.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, nhà số 43 Cửa Bắc là nhà sở hữu tư nhân, không thuộc quỹ nhà sở hữu nhà nước; có 4 tầng một tum, được xây dựng từ những năm 1980.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Còn ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội cho biết, căn nhà số 41 Cửa Bắc vốn là nhà sở hữu nhà nước; đã bán cho hộ cá nhân từ năm 2012. Theo ông Sơn, nhà số 41 có 2 tầng và gần đây người chủ hiện thời đang xây dựng lại. 

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang tính toán phương án đề phòng, ứng cứu để tránh đổ sập những công trình liền kề.