Làm từ thiện... đa cấp

ANTĐ - Ông là người dư dả, rủng rỉnh thời gian, chắc chắn hay tham gia vào các câu lạc bộ?

- “Nhàn cư vi bất thiện”, rỗi rãi mà không sinh hoạt câu lạc bộ khiêu vũ, chim cây cá cảnh. Tôi mà cứ quanh quẩn giữa bốn bức tường thì  dễ bị trầm cảm lắm!

- Tôi chả dám dạy khôn ông đâu. Nhưng phải luôn “nâng cao cảnh giác” vì bây giờ câu lạc bộ biến tướng đáng sợ lắm. Người ta vừa phát hiện ra một câu lạc bộ tình nguyện từ thiện và an sinh xã hội đấy.

- Thế à?

- Họ đang mời gọi tham gia với những lời hứa hẹn hấp dẫn lắm. Nếu ai tham gia nộp 150.000 đồng/tháng, sau 1 năm sẽ thu về 819 triệu đồng. Ấn tượng hơn, nếu nộp 1,5 triệu đồng thì sau 1 năm sẽ thu về 8,19 tỷ đồng.

- Đến trẻ con cũng không thể tin nổi. Tiền có phải vỏ hến đâu mà dễ bốc của thiên hạ thế.

- Ông nhầm to, hiện nay câu lạc bộ này đã có hàng nghìn hội viên ở khắp các tỉnh, thành.

- Chẳng qua có người hoa mắt vì tiền, lại được khoác áo từ thiện, nên bị hút luôn vào chiêu trò này.

- Hoa mắt thì đúng rồi, nhưng họ lóa mắt là vì không phải nộp tiền nhưng nếu giới thiệu được 1 người vào câu lạc bộ thì cũng sẽ được thưởng 300.000 đồng. Tuy nhiên, nếu trong 60 ngày không tìm được 2 người tham gia cùng thì sẽ bị loại. 

- Tôi nghe cái chiêu trò này hình như giống kiểu bán hàng đa cấp đã rộ lên mấy năm trước đây?

- “Có tật giật mình”. Các công ty “đẻ” ra câu lạc bộ này đã lên tiếng thanh minh đây không phải bán hàng đa cấp, mà là hình thức chơi họ có lãi đấy. Tiêu chí là tiết kiệm để tăng thu nhập, sau đó xây nhà dưỡng lão, giúp đỡ người nghèo...

- Chống chế, che đậy kiểu gì thì làm việc từ thiện không thể là nghề kinh doanh. Mượn cớ từ thiện để kiếm tiền như thế, theo tôi, đồng tiền đó không lương thiện.