Đưa cháu đi viện khám bị lạc, được công an tìm thấy đưa về tận nhà

ANTĐ - Vừa nghe thấy tiếng loa thông báo đến lượt khám bệnh, quay ra nhìn thì anh Đặng Quang Thành ở Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã không thấy cháu gái mình đâu. Cả nhà tá hỏa đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy cho đến khi vui mừng nhận được thông báo của Công an đã tìm thấy cháu bé.

“Khi đưa cháu đi khám và bị lạc, cả gia đình chúng tôi nháo nhác đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Đang trong lúc hoảng loạn, lo lắng nhất, chúng tôi được các đồng chí CATP Hà Nội đến tận nhà thông báo đã tìm thấy cháu, mời gia đình lên đón cháu về. May mắn vô cùng, nếu không có các đồng chí CATP Hà Nội thì không biết cháu gái và gia đình chúng tôi sẽ như thế nào...”

Trên đây là đoạn trích nội dung bức thư của anh Đặng Quang Thành (SN 1979) HKTT tại tổ số 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, bày tỏ lòng cảm ơn tới đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội và cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ, CATP Hà Nội, đã hết lòng vì nhân dân phục vụ, tìm lại cháu gái bị lạc đường đưa về nhà đoàn tụ cùng gia đình.

Lực lượng Cảnh sát bảo vệ được tăng cường phối hợp với bảo vệ các bệnh viện trong đó có bệnh viện Nhi Trung ương đảm bảo ANTT trong và ngoài khu vực bệnh viện

Sáng 17-8, anh Đặng Quang Thành đưa cháu gái Đặng Ngọc Hân (5 tuổi) đi đến bệnh viện Nhi Trung ương để khám bệnh. Khi vào mua phiếu khám, anh Thành đã cho cháu Hân ngồi xếp hàng để đợi gọi vào khám. Do đang tập trung chú ý nghe các y tá gọi thông báo số thứ tự người vào khám, anh Thành đã không để ý lúc này cháu Hân đã chạy ra ngoài chơi. Khi nghe thấy gọi đến lượt khám, quay ra thì anh Thành không thấy cháu mình đâu. Hoảng hốt, anh Thành chạy đi khắp nơi để tìm kiếm.

Lúc này, chiếc điện thoại của anh Thành cũng không may bị hết pin. Tìm mãi không thấy cháu đâu, cực chẳng đã, anh Thành vội vàng quay về nhà thông báo cho cả gia đình biết sự việc. Vừa nghe anh Thành thông báo sự tình, cả gia đình anh tá hỏa, tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cháu Hân ở đâu.

Đang trong lúc tuyệt vọng nhất, bỗng có các đồng chí CAP Phú Đô xuống nhà thông báo với gia đình anh Thành đã tìm thấy cháu Hân và mời người thân lên làm các thủ tục đón cháu về. Gặp lại cháu Hân ở CAP Phú Đô, anh Thành và các thành viên trong gia đình không giấu được những giọt nước mắt sung sướng, vui mừng, hạnh phúc.

Tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát Bảo vệ cũng nhắc nhở, đảm bảo ANTT, trật tự ATGT trong và ngoài khu vực cổng bệnh viện

“Khi được nghe các đồng chí CAP Phú Đô thông báo đã thấy cháu, bầu không khí trong gia đình khi đó đang rất u ám, nặng nề đã tan biến hết. Cả gia đình vui mừng khôn xiết. Tại đây chúng tôi mới biết ân nhân của gia đình là đồng chí Vũ Duy Phương, cán bộ của Phòng Cảnh sát Bảo vệ CATP Hà Nội”-anh Thành xúc động cho biết.

Cũng theo lời anh Thành, khi con chẳng may đau ốm, anh thường đưa đến khám tại bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là một bệnh viện lớn, rất đông người dân ở các tỉnh thành trên cả nước đến thăm khám. Trước đây khi chưa có lực lượng Cảnh sát Bảo vệ tại bệnh viện, hiện tượng ùn tắc ở cổng, nạn móc túi xảy ra thường xuyên. Nhưng từ khi có lực lượng Công an bảo vệ, tình trạng ùn tắc đã được giải quyết. Các đối tượng trộm cắp, móc túi cũng bị bắt giữ, xử lý, không còn hiện tượng trên.

Những hành động giúp đỡ dân như trên là hình ảnh thường xuyên của lực lượng CATP Hà Nội

“Tôi rất mong đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng Công an Bảo vệ tại các bệnh viện trong đó có bệnh viện Nhi Trung ương, để đảm bảo thuận lợi cho nhân dân đến khám, chữa bệnh cũng như bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm ơn đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã có những cán bộ chiến sỹ hết lòng vì nhân dân phục vụ, với những việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp”-anh Thành xúc động.