Cựu giáo viên mầm non buôn ma túy

ANTĐ - Từng là giáo viên mầm nong, song lóa mắt trước “lợi nhuận” do việc buôn ma túy mang lại, Nông Thị Phượng (SN 1963) ở Cao Bằng đã đi mua số lượng lớn ma túy mang xuống Hà Nội bán kiếm lời.

Sáng nay 20-9, Cơ quan CSĐT CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đơn vi vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Nông Thị Phượng (SN 1963) HKTT và Nông Thị Huệ (SN 1985) HKTT đều ở Trùng Khánh, Cao Bằng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
​Theo tài liệu của Cơ quan Công an, vào đầu tháng 9 vừa qua, qua quá trình trinh sát, quản lý địa bàn, Đội CSĐTTP về ma túy CAQ Hoàn Kiếm phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu mua bán ma túy với số lương lớn từ Cao Bằng về Hà Nội. 

Hai đối tượng Nông Thị Phượng và Nông Thị Huệ cùng số ma túy tại CAQ Hoàn Kiếm

Khoảng 6h30 phút ngày 15-9, tổ công tác Đội CSĐTTP về ma túy phối hợp với CAP Hàng Đào bất ngờ kiểm tra phòng 501 khách sạn Sao Bằng. Tại thời điểm kiểm tra, trong phòng  có 3 đối tượng gồm Nông Thị Phượng, Nông Thị Huệ và Nông Thị Mai Phương. Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ của Nông Thị Phượng 1 túi ni lon bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.
Qua giám định, số ltinh thể trên là ma túy có trọng lượng  gần 1kg, tương đương với 4 bánh ma túy. Ngoài ra, CAQ Hoàn Kiếm còn thu giữ 4 điện thoại di động, hơn 11 triệu đồng.
​Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tương khai nhận vào ngày 14-9, Nông Thị Phượng đã mua số ma túy trên của một đối tượng người Trung Quốc với giá 175 triệu đồng. Sau đó, Phường bàn với Huệ mang ma túy xuống Hà Nội để bán. 

Về Nông Thị Mai Phương, CAQ Hoàn Kiếm bước đầu xác định người này không liên quan đến vụ án. Phương là con gái của Phượng. Sau khi mẹ từ Cao Bằng xuống Hà Nội, Phương ra bến xe khách Mỹ Đình đón mẹ về nơi ở của mình để nghỉ ngơi. Trên đường đi, Phượng điện thoại bảo con gái chở về khách sạn. Việc mua bán ma túy của mẹ, Phương không hề biết.
​Mở rộng điều tra, CAQ Hoàn Kiếm xác định Phượng từng là giáo viên mầm non. Bản thân đồng phạm của Phượng là Huệ cũng từng là cán bộ Công ty Cổ phần du lịch Cao Bằng. Con đường dẫn tới Huệ sa vũng lầy ma túy do vỡ nợ trong việc kinh doanh.