V-League tạm gác chuyện buồn

ANTD.VN - Bỏ lại sau lưng những lùm xùm ngoài sân cỏ, những nhà tổ chức giải mong muốn vòng 5 V-League 2017 - vòng đấu đầu tiên năm Đinh Dậu, khởi tranh cuối tuần này diễn ra êm đẹp.

V-League tạm gác chuyện buồn ảnh 1Người trong cuộc muốn hướng tới một vòng đấu đẹp mắt khai Xuân Đinh Đậu Ảnh: bảo lâm

Điều đọng lại của V-League 2017 sau 4 vòng qua không đến ở yếu tố chuyên môn tích cực mà chủ yếu là những chuyện không hay nơi hậu trường. Chưa nguôi chuyện trọng tài mắc sai sót, khán giả đến sân giảm mạnh thì giải lại gây bức xúc dư luận bởi những pha bóng bạo lực của Samson, Thế Nhật hay hành vi phản cảm của Omar… cùng cách phối hợp xử lý kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” của những người có trách nhiệm và hệ quả là đưa ra những quyết định bị phản ứng gay gắt

Tạm gác lại những chuyện không hay tồn tại của năm cũ, hơn ai hết những nhà làm giải mong muốn vòng 5 diễn ra cuối tuần này sẽ diễn ra hanh thông, khởi đầu thuận lợi trong năm Đinh Dậu. Một việc làm đáng ghi nhận là ngay trước khi vòng đấu khởi tranh, chiều qua 9-2, BTC giải đã cùng với Ban Kỷ luật và Ban Trọng tài (cùng thuộc VFF) ngồi lại với nhau.

Tại đây, đại diện các bên đã có những chia sẻ thẳng thắn, bao gồm cả việc bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng mình chưa được tôn trọng trong việc phối hợp, đặc biệt là trong việc ra án phạt nguội Samson (CLB Hà Nội) của Ban Kỷ luật khiến Trưởng ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi tự ái cho rằng tiếng nói chuyên môn của Ban mình bị bỏ ngoài tai. 

Cùng với những chia sẻ để “hiểu nhau hơn”, người trong cuộc cũng đã cùng rút kinh nghiệm trong phạm vi do mình quản lý. Tổng Giám đốc VPF Cao Văn Chóng cho rằng, để giải thành công, có rất nhiều vấn đề cần sự chung tay giải quyết của các Ban và các bộ phận chuyên môn, vì vậy mong mọi người đặt tinh thần “vì cái chung” lên trên hết.

Bản thân các cầu thủ, đội bóng cũng cố gắng loại bỏ những chuyện không vui của năm cũ để có vòng đấu khởi đầu năm Đinh Dậu với nhiều niềm vui. Lượt trận cuối tuần này có nhiều cặp đấu đáng chú ý. Cựu vô địch châu Âu - HLV Petrovic đang cho thấy là ông thầy mát tay sau 4 trận bất bại (3 thắng, 1 hòa) cùng CLB Thanh Hóa. Vắng đội trưởng Omar (đang thụ án treo giò) không phải vấn đề quá lớn và từ thành viên ban huấn luyện tới các cầu thủ đội bóng xứ Thanh đều tự tin sẽ đánh bại CLB TP.HCM trên sân nhà để củng cố ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2017. 

Phía đội khách, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh chắc chắn cũng không muốn trắng tay rời sân Thanh Hóa ngay trong trận đấu khai xuân Đinh Dậu. Đứng ở vị trí chót bảng, HAGL đang rất khát điểm để cải thiện thứ hạng. Với quyết tâm này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã sớm trở lại tập luyện từ mùng 3 Tết. 

Gây chú ý không kém ở vòng 5 này là CLB Hà Nội (tiếp SHB Đà Nẵng) và CLB SLNA (tiếp Quảng Nam) - 2 đội bóng vừa vướng vào lùm xùm bởi có cầu thủ bị treo giò vì hành vi chơi bóng bạo lực. Ngoài một kết quả tốt thì một màn trình diễn đẹp mắt, fair-play từ các cầu thủ trên sân sẽ là điều mà cả 2 đội bóng muốn thể hiện, như một món quà đầu năm tặng khán giả nhà.