V-League đã méo mó càng thêm xấu xí

ANTD.VN - Những gì mà nhà đương kim vô địch V-League Hà Nội FC (tiền thân là Hà Nội T&T) thể hiện trong trận thua 2-6 trước CLB Ceres-Negros của Philippines trong khuôn khổ AFC Cup 2017, đặc biệt là hành vi đấm đối phương của tiền đạo Hoàng Vũ Samson khiến hình ảnh bóng đá Việt Nam càng trở nên tệ hại trong mắt làng bóng đá thế giới.

V-League đã méo mó càng thêm xấu xí ảnh 1Samson là “sản phẩm” của một V-League thiếu chuyên nghiệp, đầy bạo lực. Ảnh: VŨ UY

Như ANTĐ đã đưa, tình huống bạo lực này xảy ra ở phút thứ 61, khi đội khách Hà Nội FC đang bị Ceres-Negros dẫn trước 3-1. Tiền đạo Hoàng Vũ Samson đã có va chạm với cầu thủ số 3 của đội chủ nhà. Ngay sau đó, chân sút người Nigeria đã thể hiện sự tức giận bằng việc liên tiếp tung ra những cú đấm vào mặt đối phương.

Một thẻ đỏ là điều tất nhiên mà Samson phải nhận, nhưng tệ hơn, Hà Nội FC trong thế thiếu người đã chơi với tâm lý bất ổn trong những phút còn lại và thua chung cuộc 2-6. Theo thông tin từ một thành viên BHL của đội bóng Thủ đô, trong suốt trận đấu, Hoàng Vũ Samson và hậu vệ của Ceres-Negros đã liên tục có lời qua tiếng lại. Và khi bị đối thủ xúc phạm, kỳ thị chủng tộc, Samson đã không thể giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, đó lại không thể là lời biện hộ cho “thói quen” bạo lực của tiền đạo người Nigeria này.

Cách đây chưa lâu, cái tên Samson cũng nổi lên  với cú đạp thô thiển vào Châu Ngọc Quang của HAGL trong khuôn khổ V-League. Trước đó nữa, tiền đạo da màu này đạp thẳng vào mặt trung vệ Huy Hoàng của SLNA ở mùa giải 2012, tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội. Câu hỏi được đặt ra, là vì sao sau những hành vi phi thể thao kia, Samson hầu như không bị phạt nặng? Giá như VFF cũng nặng tay như những gì họ hô hào, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

V-League được người ta biết đến như một giải đấu chuyên nghiệp thì thiếu, nhưng bạo lực thì thừa. Tính bạo lực trong mỗi cầu thủ như những con virus, khi gặp môi trường thích hợp mới có thể sinh sôi phát triển, còn không, nó sẽ chết ngay lập tức. V-League đang là môi trường như thế khiến virus bạo lực ngày càng hoành hành.

Người ta cứ bảo hậu vệ Quế Ngọc Hải đá rắn quá mức cần thiết, thậm chí là đá láo. Nhưng nếu lò SLNA từ khi đào tạo ra cầu thủ này không mang triết lý của họ là phải đá “máu lửa”, thậm chí sẵn sàng triệt hạ đối thủ để dạy bảo, thì Ngọc Hải có lẽ chẳng bao giờ có những hành vi khiến cho Anh Khoa của SHB Đà Nẵng mãi mãi không thể đá bóng trở lại.

Trở lại với hành vi của Samson trong trận đấu trên đất Philippines, thật tiếc là hình ảnh ấy lại được truyền trực tiếp trên khắp thế giới trên kênh thể thao Fox Sports. Xấu hổ cho nhà vô địch V-League, nhưng tổn hại lớn hơn chính là hình ảnh của bóng đá Việt Nam. 

V-League từ trước đến nay luôn méo mó trước ánh nhìn của làng bóng đá quốc tế (HLV Mourinho cứ nhắc đến bóng đá Việt Nam là nói tiêu cực), giờ lại càng trở nên xấu xí hơn. Vụ cầu thủ Long An “diễn trò hề” trên sân Thống Nhất chưa qua được bao lâu, thì nay, scandal bạo lực một lần nữa phủ đen tất cả.

Trong vụ việc này, Samson có thể có máu bạo lực sẵn từ trong người, nhưng nếu V-League là giải đấu nghiêm khắc và nặng tay với bạo lực, thì Samson chưa chắc đã có những ứng xử như thế. Một lần nữa, VFF sẽ phải giải ngay bài toán này kẻo những hành vi kiểu như vậy sẽ còn bùng phát mà không có điểm dừng.