U22 thắng to tại Hàn Quốc: Nên mừng hay lo?

ANTD.VN - Chiến thắng giòn giã trước 2 quân xanh kém chất lượng tại Hàn Quốc giúp các tuyển thủ U22 Việt Nam hưng phấn sang Malaysia dự SEA Games, nhưng vẫn còn đó những bài toán chưa có lời giải ưng ý.

Trước giờ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, U22 Việt Nam đặt kỳ vọng lớn vào các quân xanh được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam "hứa hẹn" là sẽ rất chất lượng.

Thế nhưng thực tế cho thấy, cả CLB Mokpo và CLB Busan đều không phải quân xanh như ý, phần vì đẳng cấp của hai đội bóng giải hạng ba Hàn Quốc này hạn chế, phần vì họ chủ động lỏng chân để cho đội khách thoải mái áp đảo và ghi bàn.

Hai chiến thắng giòn giã về mặt tỷ số (thắng Mokpo 4-1 và thắng Busan 6-1) nhưng gần như chẳng mấy ý nghĩa bởi đây là thời điểm thầy trò HLV Hữu Thắng cần đối thủ thực sự mạnh, chơi quyết liệt để chỉ ra cho mình những "tử huyệt" và sửa sai.

Những trận thắng dễ, giòn giã và liên tiếp của U22 Việt Nam ẩn chứa nhiều mối lo hơn là mừng khi thi đấu chính thức tại SEA Games 29 (Ảnh: Bảo Lâm)

Tính từ thời điểm tập trung ngày 4-7, U22 Việt Nam có 6 trận đấu, bao gồm 3 trận đấu tại vòng loại U23 châu Á và 3 trận đấu tập đều với các đối thủ Hàn Quốc (ngoài 2 đội kể trên là đội Các ngôi sao K-League, U22 Việt Nam thắng 2-1 tại Mỹ Đình).

Xét về kết quả, ngoài trận thua U22 Hàn Quốc 1-2 thì cả 5 trận còn lại chúng ta đều thắng to và thắng dễ, khi đối thủ hoặc dưới cơ, hoặc chủ động "thả" cho Công Phượng và đồng đội ghi bàn, điển hình như trận gặp Các ngôi sao K-League hôm 29-7.

Điều này rất đáng quan ngại, bởi vì đó mà thầy trò HLV Hữu Thắng không biết hết được điểm yếu của mình, cũng như không có "quân xanh" đẳng cấp hợp tác bằng cách đá quyết liệt để xem các phương án cải thiện điểm yếu của ban huấn luyện đội tuyển có thực sự đúng đắn và hiệu quả.

Liệu U22 Việt Nam có rơi cảnh "thử kêu, đốt xịt" như nhiều đội tuyển đi trước?

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến cảnh các đội tuyển "thử kêu, đốt xịt" tại các giải đấu chính thức và lần này nỗi lo đó lại ám ảnh thầy trò HLV Hữu Thắng. Nhìn lại chức vô địch Đông Nam Á duy nhất mà chúng ta có được trong nửa thế kỷ qua - AFF Cup 2008, là giải đấu mà thầy trò HLV Calisto đá giao hữu trước giải 10 trận không thắng trận nào. Nhưng khi vào giải thì tiến bộ dần và chậm chắc từng bước tiến lên ngôi vô địch.

Việc thắng dễ các đối thủ từ Timor Leste đến các đại diện bóng đá Hàn Quốc có thể khiến tuyển thủ chưa lượng được thực lực của mình và có thể ngợp khi gặp các đối thủ thực sự như Thái Lan, Indonesia hay Philippines ở SEA Games 29.

Những ngày tới tại Malaysia, khả năng HLV Hữu Thắng sẽ giảm cường độ tập luyện và chỉ cho học trò tập các phương án chiến thuật. Hy vọng toàn đội sẽ bước vào giải với tâm lý thận trọng, chơi chắc chắn từng trận và linh hoạt sửa chữa những khuyết điểm mà trước giải dù có cơ hội nhưng chưa thể thực hiện.