Thầy trò Miura bất an, HAGL hứng khởi đá vòng 7 V-League

ANTD.VN - Không khí nặng nề trong buổi tập của CLB TP.HCM sau thông tin chia tay quyền Chủ tịch Lê Công Vinh; HAGL phấn khởi khi cởi bỏ nỗi lo bỏ giải; CLB Nam Định ở thế chân tường... Tất cả tạo nên những gam màu trái ngược cho vòng 7 V-League 2018, diễn ra cuối tuần này.

V-League 2018 trong quãng nghỉ 2 tuần vừa qua chứng kiến nhiều chuyển động đáng ý, hầu hết đều không liên quan đến chuyên môn sân cỏ.

Tiền đạo Quang Hải của CLB Hà Nội vướng vào lùm xùm mặc áo (được cho là) của tuyển U23 Việt Nam đóng quảng cáo bia. Vụ việc tạo phản ứng trái chiều, trong khi những người liên quan lại đùn đẩy trách nhiệm. Hệ quả là sau một tuần tranh cãi, vụ việc vẫn chưa thể hạ màn và điều này chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý tiền đạo này khi cùng CLB Hà Nội làm khách trên sân của CLB TP.HCM chiều 6-5 tới.

"Sao trẻ" Quang Hải vướng lùm xùm quảng cáo bia

Về phần mình, CLB TP.HCM thậm chí còn ảnh hưởng tâm lý hơn sau quyết định từ chức đầy bất ngờ của Quyền chủ tịch Lê Công Vinh đưa ra ngay trước thềm vòng 7. Lý do được người trong cuộc trần tình là do bất đồng quan điểm trong kế hoạch phát triển CLB giữa ông Lê Công Vinh là doanh nghiệp tài trợ đội bóng.

Đầu mùa 2017, quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đưa về sân Thống Nhất một loạt hợp đồng "bom tấn", từ ban huấn luyện tới cầu thủ.

Thế nhưng chỉ sau vài vòng đấu, CLB TP.HCM đã chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi lần lượt Phi Sơn, Gustavo chấn thương, còn Ngọc Thịnh phải nghỉ cả mùa vì đứt dây chằng trong khi "gà son" Gonzalo chưa thể ra sân vì trục trặc thủ tục đăng ký nhập tịch. Chưa kể, cú vào bóng triệt hạ của Sầm Ngọc Đức với Phan Văn Đức (SLNA), hay hành vi cãi vã của Đình Luật với đồng nghiệp tại Cúp quốc gia mới đây có thể khiến 2 cầu thủ này chịu án treo giò từ Ban Kỷ luật VFF.

Không khí nặng nề trong buổi tập ngày 3-5 của thầy trò HLV Miura sau thông tin Quyền chủ tịch Lê Công Vinh từ chức vì bất đồng quan điểm với lãnh đạo CLB TP.HCM

Tất cả phủ bầu không khí nặng nề lên buổi tập ngày 3-5 của thầy trò HLV Miura và mục tiêu 3 điểm trước đội đầu bảng Hà Nội, càng trở nên gian nan.

Trái ngược hoàn toàn với CLB TP.HCM là tâm lý thoải mái, hứng khởi của các cầu thủ HAGL khi hành quân ra phố biển Nha Trang, chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Khánh Hòa.

Trước đó ít ngày, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã rút lại ý định bỏ bóng đá, khiến cho thầy trò HLV Dương Minh Ninh thở phào. Với diễn biến này, Công Phượng cùng đồng đội đã có thể yên tâm đá V-League mà không còn thấp thỏm nỗi lo bỏ giải giữa chừng như vài vòng đấu trước đó.

Bầu Đức rút ý định bỏ giải, Công Phượng cùng đồng đội đã có thể an tâm thi đấu

Cuối tuần này, người hâm mộ FLC Thanh Hóa háo hức đón đợi màn ra mắt của tân HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng - một trong 5 HLV của Việt Nam vừa nhận bằng AFC Pro - sau khi chia tay thầy ngoại người Romania, Mihail.

Thật trùng hợp khi trận ra mắt của HLV Đức Thắng trong màu áo Thanh Hóa lại là trong lần tiếp đón đội bóng cũ Sài Gòn - nơi mà thầy trò HLV Phan Văn Tài Em đang rất thăng hoa với thành tích 4 điểm qua 2 lượt trận gần nhất.

HLV Đức Thắng ra mắt FLC Thanh Hóa bằng trận gặp đội bóng cũ Sài Gòn

Căng thẳng nhất lúc này có lẽ là CLB Nam Định. Đội bóng tân binh V-League 2018 sau 6 vòng mới chỉ vỏn vẹn 1 điểm. Chiều 4-5, thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ làm khách trên sân của SLNA - đội bóng xếp 12/14 và cũng đang rất khát điểm để cải thiện thứ hạng. Ở thế chân tường, CLB Nam Định chỉ còn một con đường là chiến thắng, nếu không muốn quay trở lại giải hạng Nhất mùa sau.

Cũng tại vòng 7 V-League còn một số trận đấu đáng chú ý như đương kim vô địch làm khách trên sân của Bình Dương, Than Quảng Ninh quyết tâm đánh bại chủ nhà Cần Thơ để nuôi hy vọng chiếm lại ngôi đầu bảng từ Hà Nội, trong khi hai đội bóng xếp liền kề là Hải Phòng (hạng 10) và Đà Nẵng (hạng 11) so tài trên sân Lạch Tray.

Lịch thi đấu, truyền hình trực tiếp vòng 7 V-League 2018