Thầy ngoại ngao ngán: "Tuyển Việt Nam đã chơi trận tồi tệ nhất"

ANTD.VN - Thất vọng sau trận thua sốc 1-5 trước Malaysia ngay trên sân nhà, HLV trưởng ĐT Futsal Việt Nam Miguel Rodrigo ngao ngán chia sẻ với truyền thông: "Đây là trận đấu tồi tệ nhất của chúng tôi".

Tối 1-11, người hâm mộ kéo đến ngồi kín nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) để hy vọng chứng kiến ĐT Futsal Việt Nam đánh bại đối thủ dưới cơ Malaysia để gặp Thái Lan (đội trước đó đánh bại Myanmar 8-3 ở trận bán kết 1) ở chung kết giải Vô địch Futsal Đông Nam Á 2017.

Thế nhưng những gì diễn ra sau đó không chỉ khiến người xem mà ngay cả HLV trưởng Miguel Rodrigo cũng bất ngờ và thất vọng.

Malaysia không chơi phòng ngự như dự đoán ban đầu mà chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, khiến các cầu thủ Việt Nam lúng túng, biểu hiện là số pha phạm lỗi nhiều hơn so với đối thủ.

Diễn biến chính trận Việt Nam 1-5 Malaysia tại giải Futsal Đông Nam Á 2017

Liên tục chơi chủ động và tấn công trước sự lúng túng của chủ nhà, các cầu thủ Malaysia ghi liên tiếp 5 bàn thắng trước khi Minh Sơn ghi bàn danh dự ấn định 1-5 ở cuối trận.

"Tôi không biết phải nói gì nữa. Hôm nay chúng tôi không chơi futsal và như các bạn đã thấy đây là trận đấu tồi tệ nhất mà chúng tôi đã từng chơi. Thật khó diễn tả tâm lý lúc này", HLV Miguel Rodrigo của tuyển Việt Nam ngao ngán phát biểu sau trận đấu.

Theo ông thầy người Tây Ban Nha, là chủ nhà của giải nên Futsal Việt Nam bị áp lực bắt buộc phải vào chung kết và đó cũng là rào cản về tâm lý khiến các cầu thủ không thể hiện tốt khả năng của mình, thi đấu với sự bế tắc và phạm những sai lầm không đáng có.

"Tôi tôn trọng Philippines nhưng phải nói rằng, nếu hôm nay đá với Philippines (từng thua Việt Nam 0-24 tại vòng bảng-pv) chưa chắc chúng tôi sẽ giành được chiến thắng", ông Miguel Rodrigo nói.

Với trận thua sốc này, chủ nhà Việt Nam ngậm ngùi đá trận tranh hạng ba với Myanmar ngày 3-11 tới và cùng ngày, Thái Lan cùng Malaysia tranh cúp vàng ở trận chung kết.