Than Quảng Ninh 3-0 HAGL: "Gỗ" chìm dần về... hạng Nhất

ANTĐ - Nguy cơ xuống hạng đã hiển hiện trước mắt đội bóng của “bầu” Đức – HAGL hơn lúc nào hết, sau trận thua toàn diện trước chủ nhà Than Quang Ninh chiều qua, 5-8, trên sân Cẩm Phả.

Than Quảng Ninh 3-0 HAGL: "Gỗ" chìm dần về... hạng Nhất ảnh 1Mạc Hồng Quân (phải) trực tiếp đẩy HAGL xuống gần giải hạng Nhất hơn

Là trận đấu đáng chú ý nhất diễn ra trong thời điểm nhiều vùng ở tỉnh Quảng Ninh vẫn đang gánh chịu hậu quả của trận mưa lũ lịch sử, việc Than Quảng Ninh tiếp HAGL còn có ý nghĩa vượt ra ngoài chuyên môn, khi nó được coi là một cơ hội để BTC quyên góp từ thiện cho cộng đồng đang rất khó khăn. Sau 2 lần bị hoãn, trận đấu đã diễn ra dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Trước trận đấu, Than Quảng Ninh tuyên bố sẽ chơi với tất cả những gì có thể để giành 3 điểm, tặng cho khán giả nhà. Thực tế trận đấu cho thấy, Than Quảng Ninh đã giữ được lời hứa với màn trình diễn rất thuyết phục trước các vị khách phố Núi.

Tấn công dồn dập khiến HAGL ngạt thở ngay từ những phút đầu tiên, đến phút 16, Vũ Minh Tuấn đã chứng tỏ ảnh hưởng của mình với pha lập công mở tỉ số, sau pha ra chân rất nhanh trong vòng cấm HAGL. Có bàn thắng dẫn trước, tâm lý càng thêm hưng phấn, đội chủ nhà tiếp tục tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, trong hiệp 1, hết Hồng Quân đến Hải Huy đều không thành công trong việc chọc thủng lưới HAGL.

Bên kia chiến tuyến, HAGL chơi bế tắc và thiếu sức sống. Nhờ đó, Than Quảng Ninh khá thoải mái trong các pha lên bóng tấn công. Phút 60, những tưởng trận đấu đã được định đoạt khi thủ thành Văn Tiến của HAGL phạm lỗi, nhận thẻ đỏ, còn đội chủ nhà được hưởng quả 11m. Nhưng trên chấm phạt đền, Vũ Minh Tuấn đã không thắng được người vừa vào sân thay người là Minh Nhựt.

Khán giả cứ nghĩ đó sẽ là một động lực để HAGL vượt lên và tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng việc phải chơi thiếu người đã khiến họ càng khó khăn hơn trong việc kết nối ba tuyến. Công Phượng hầu như không có đóng góp gì cho đội bóng phố Núi. Than Quảng Ninh vẫn chơi quyết tâm và điều gì đến cũng phải đến. Phút 85, Mạc Hồng Quân dễ dàng nâng tỷ số lên 

2-0 sau tình huống nhả bóng ngược ra của đồng đội.

Chưa dừng lại ở đó, cựu tiền đạo U23 Việt Nam hoàn tất một ngày may mắn bằng bàn thắng thứ hai ở đúng phút cuối cùng, với pha dứt điểm dễ dàng từ đường chuyền như đặt của Quang Hải. 3-0 cho Than Quảng Ninh và sân Cẩm Phả vui như hội. Một chiến thắng đẹp cần thiết trong bối cảnh người Quảng Ninh đang siết chặt tay nhau như lúc này.

Về phần mình, HAGL vẫn chưa thể tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sau 19 vòng, họ vẫn chôn chân ở bét bảng xếp hạng, với 13 điểm, kém đội xếp trên là Đồng Nai 1 điểm. Một số CĐV lạc quan vẫn cho rằng nhờ tiềm lực của mình, HAGL sẽ đứng dậy được ở giai đoạn cuối để tiếp tục tồn tại ở V-League thay vì xuống hạng Nhất mùa sau. Nhưng nhìn cách mà đội bóng này thể hiện trong những vòng gần đây, quả thật không mấy ai tin vào điều đó.