Ronaldo gọi khản cổ rồi, trả lời đi chứ, Messi!

ANTD.VN - Cristiano Ronaldo đã có 4 bàn thắng ở World Cup năm nay, trong khi đối thủ lớn nhất của anh, Lionel Messi, vẫn hoàn toàn lặng câm.

Ở trận mở màn bảng B trước Tây Ban Nha, Ronaldo khiến cả thế giới phát sốt, khi lập một hattrick siêu đẳng giúp Bồ Đào Nha có trận hòa 3-3 ấn tượng ở những phút cuối.

Ronaldo đang trải qua kỳ World Cup xuất sắc nhất của mình

Như thường lệ, mỗi khi Ronaldo ghi bàn, người ta lại nhìn sang Messi, và ngược lại. Suốt 10 năm qua, kể từ khi hai ngôi sao này thay nhau thống trị giải thưởng cá nhân danh giá Quả bóng Vàng thế giới, việc so sánh hơn thua giữa họ là mặc định.

Nhưng trong một ngày chật vật trước người Iceland, Messi đã gây thất vọng lớn khi không thể ghi bàn, dù đã tạo ra 11 cú dứt điểm. Không những thế, anh còn bỏ lỡ quả 11m, khiến các Vũ công Tango bị cầm hòa 1-1 đáng tiếc. 

Messi đã bị chỉ trích rất nhiều sau trận đấu đó. Càng tệ hơn khi người ta cứ lấy hình ảnh thăng hoa của Ronaldo ra để chà vào vết thương của anh và các đồng đội.

Mọi chuyện tạm lắng xuống cho đến tối qua, khi CR7 lại trở thành nhân vật chính, khi ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha đánh bại Marốc. Không chỉ có 4 bàn ở World Cup năm nay, Ronaldo còn bước lên đỉnh cao nhất của Ngôi đền huyền thoại, khi vượt qua Ferenc Puskas, trở thành cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG (85 bàn so với 84 bàn của Puskas).

Và tất cả lại nhìn sang Messi.

Messi vẫn gây thất vọng cùng Argentina ở những giải đấu lớn

1h rạng sáng mai 22-6, Messi và Argentina sẽ bước vào cuộc chạm trán khó khăn nhất bảng D, gặp Croatia. Hai đội đã đụng độ nhau 4 lần trong quá khứ. Các vũ công Tango thắng 2, hòa 1 và thua 1 trận. 

Nhưng mọi con số ấy cũng chỉ mang ý nghĩa tham khảo. Đây là lúc mà người ta sẽ xem Messi đổi thay như thế nào sau màn trình diễn nhạt nhòa đầu tiên. Croatia ở một đẳng cấp khác so với Iceland, vì thế, giá trị của Messi sẽ càng được chờ đợi.

Ronaldo đã gọi không chỉ một mà những hai lần rồi. Không thể im lặng mãi được nữa, Messi!

Bởi nếu vẫn im lặng, đồng nghĩa siêu sao người Argentina cũng dần buông luôn danh diệu Quả bóng Vàng năm nay vào tay đại kình địch của mình.