Real Madrid không còn phụ thuộc vào Ronaldo

ANTD.VN - Real Madrid có lẽ phải xem xét lại tương lai của Cristiano Ronaldo, sau khi “Kền kền trắng” trở lại ấn tượng mà không có ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Real sẽ buộc phải quen với cuộc sống không có Ronaldo

Los Blanco đã phải đối mặt với áp lực đáng kể từ thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước đại kình địch Barcelona ở trận Siêu kinh điển. Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane không lưỡng lự trong việc gạt Ronaldo khỏi đội hình ở chuyến đi tới làm khách tại Deportivo. Người ta có lý do để nghi ngờ vào sự lựa chọn của Zidane khi đội bóng Hoàng gia đang ở trong tâm lý không tốt. Thế nhưng, trái với những lo ngại, Real Madrid thắng tưng bừng như một séc tennis trên sân Riazor, với tỷ số 6-2.

Màn trình diễn của “Real Madrid B” tại Galicia tương phản so với những gì xảy ra ở Siêu kinh điển, nơi Ronaldo bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc để có thể định đoạt số phận của Barca. Những gì giới hâm mộ có được từ CR7 chỉ là sự thất vọng cùng với thái độ tức giận, thậm chí là hằn học của ngôi sao người Bồ Đào Nha với đồng đội. Trong trận đấu đó, Ronaldo chơi không bằng một cầu thủ dự bị.

Theo giải thích của Zidane sau quyết định gạt Ronaldo khỏi danh sách thi đấu tại Riazor, đây là một phần trong chính sách luân phiên cầu thủ để đối phó với lịch thi đấu dày đặc. Ngoài cuộc đua tới chức vô địch La Liga, Los Blanco còn ấp ủ tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu tại Champions League. 

Zidane có toan tính riêng, nhưng nên nhớ rằng chuyến đi tới Deportivo là lần thứ ba liên tiếp Real Madrid thắng tưng bừng trên sân khách mà không cần Ronaldo. Trong quãng thời gian này, Los Blanco trình diễn phong độ ghi bàn kinh ngạc với 13 lần sút tung lưới đối phương.

Họ giành chiến thắng 4-2 ở Leganes, 3-2 tại Sporting Gijon và 6-2 trên sân Riazor. Kép phụ Alvaro Morata chói sáng rực rỡ trong những ngày Ronaldo vắng mặt với 5 bàn thắng. James Rodriguez, cầu thủ thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở mùa giải năm nay ghi 3 bàn, thành tích tương tự như Isco. 

Những gì “Real Madrid B” thể hiện mang lại thông điệp đáng mừng cho những Madridista. Đó là bằng chứng cho thấy Los Blanco không còn quá phụ thuộc vào Ronaldo hay các Galactico khác như Benzema hay Bale. Nó cũng là cơ sở để ông Perez xem xét lại tình trạng của Ronaldo. CR7 mới gia hạn hợp đồng hồi năm ngoái, nhưng một cầu thủ 31 tuổi không thể là tương lai của đội bóng vĩ đại nhất Champions League, đặc biệt là với cá tính lúc nào cũng muốn ở “cửa trên” đồng đội. Cũng giống như Rafael Nadal hay Novak Djokovic tại môn quần vợt, thời đỉnh cao của Ronaldo đã qua.