Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active

Quyết giành vé vào vòng trong

ANTD.VN - Thời gian và cơ hội giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp không còn nhiều. Và đây là thời điểm các đội bóng sẽ buộc phải bung sức, với tất cả những gì mình có, để nuôi hy vọng đoạt tấm vé đi tiếp.

Quyết giành vé vào vòng trong ảnh 1Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai sẽ giành ngôi nhất bảng sau ngày hôm nay?

Tính đến thời điểm này, mới chỉ có duy nhất THPT Trần Quốc Tuấn là đã chính thức ghi tên mình vào vòng sau, với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng. Trong ngày hôm nay, sẽ có thêm rất nhiều đội bóng nữa sẽ nối gót nhà đương kim vô địch này nếu như họ có thể giành những điểm số quan trọng. Đầu tiên phải kể tới THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Không có những chiến thắng hoành tráng như THPT Trần Quốc Tuấn, Á quân của giải cũng kịp tích lũy được 6 điểm sau hai trận toàn thắng. Chiều nay, họ sẽ phải giải nốt bài toán THPT Đoàn Thị Điểm để có thể độc chiếm ngôi nhất bảng R, đồng nghĩa với tấm vé vào vòng 1/16.

Do ở 19 bảng có 4 đội (hai bảng còn lại có 5 đội, sẽ chọn hai đội nhất và nhì vào vòng sau), chỉ có 19 đội nhất bảng là chắc chắn giành vé (cộng thêm 9 đội nhì có thành tích tốt nhất), nên những cuộc đối đầu trực tiếp càng trở nên căng thẳng hơn.

Dù chỉ là vòng bảng, nhưng tính chất “một mất một còn” của nó lại gay cấn chẳng khác nào vòng đá loại trực tiếp. THPT Việt Đức sau một trận thua và một trận thắng vẫn chưa chắc suất. Sáng nay, họ sẽ có màn so tài hứa hẹn nhiều kịch tính trước các cầu thủ THPT Phan Chu Trinh (Tây Hồ). Đây là cuộc đấu cho ngôi vị nhất bảng K, và cả hai cùng nung nấu quyết tâm giành trọn 3 điểm để tự quyết định số phận, thay vì phải hồi hộp chờ đợi nếu rơi vào nhóm các đội nhì bảng. Ở tình cảnh tương tự là THPT Lê Lợi (1 hòa và 1 thắng). Đội bóng này sẽ buộc phải quyết đấu với THPT Hoàng Cầu để tìm vị trí độc tôn ở bảng H.

Lợi thế của các cầu thủ THPT Lê Lợi chính là việc đang sở hữu Nguyễn Văn Triệu, một trong những cây săn bàn hàng đầu của giải cho đến lúc này. Cả 5 bàn thắng của trường Lê Lợi sau 2 trận vừa qua đều được ghi do công của tiền đạo mang áo số 7 này. Lối chơi của Văn Triệu không quá hoa mỹ, nhưng lại chớp thời cơ rất tốt. Và THPT Hoàng Cầu hẳn không thể chủ quan vì chỉ cần một tích tắc lơi là, họ có thể phải trả giá.

“Hai trận đấu vừa qua trường em đã chơi tốt, dù đây mới là lần đầu dự giải. Cá nhân em đã may mắn khi ghi được tới 5 bàn thắng. Em và các đồng đội đang rất tự tin. Chúng em sẽ cố gắng thắng từng trận, chứ không đặt mục tiêu tiến xa như thế nào cả. Em mong rằng mình sẽ ghi thêm thật nhiều bàn thắng hơn nữa để đóng góp cho thành tích của cả đội”, Nguyễn Văn Triệu nói.

Đã bị loại, vẫn “cháy” hết mình

Sau hai trận thua, các cầu thủ THPT Chuyên ngữ lúc này đã không còn cơ hội đi tiếp ở bảng K. Dù vậy, điều đó không khiến quyết tâm chơi một trận cuối thật “ra trò” với đội bóng này bị ảnh hưởng.

Trước khi đá trận cuối cùng, các cầu thủ THPT Chuyên ngữ đã nhận được sự khích lệ về tinh thần rất lớn từ một fan nữ có tên Diệu Linh: “Các chàng trai Chuyên ngữ đến với giải đấu trong tâm thế của một đội bóng còn non trẻ, ít được cọ xát, vì vậy hai trận đấu vừa qua, các cầu thủ đã không đủ may mắn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến một điều: Các cậu luôn là nhà vô địch trong tim chúng mình! Mỗi lần thất bại là một lần cọ xát, là một (hoặc nhiều) bài học quý giá. Nếu như năm nay thất bại thì còn năm sau. Nếu như không còn cơ hội khoác lên mình chiếc áo tuyển trường, hãy chiến thắng bằng cách khác. Có bao giờ đạt được mục tiêu lại là điều dễ dàng? Và có bao giờ ai lại đơn độc trên con đường vinh quang? Còn lại 1 trận đấu cuối cùng, mong các cầu thủ sẽ luôn bình tĩnh, tự tin và tận hưởng những phút giây vinh quang trên sân cỏ trong tiếng cổ vũ của các cổ động viên trên khán đài nhé!”.

Chắc hẳn, khi được tiếp thêm sức mạnh nhờ những chia sẻ rất chân thành này, các cầu thủ THPT Chuyên ngữ sẽ đá một trận thật cống hiến và đẹp mắt thay lời chia tay giải đấu.

Quyết giành vé vào vòng trong ảnh 2