Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

Những khoảnh khắc hân hoan và tiếc nuối nhất vòng bảng

ANTD.VN - Vòng bảng của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cup Number 1 Active đã khép lại, đồng thời mở ra vòng đấu loại trực tiếp 1/16. 32 đội giành quyền đi tiếp, cũng đồng nghĩa có tới 54 đội sẽ phải dừng chân, để lại những nụ cười hân hoan và tất nhiên, cả những giọt nước mắt tiếc nuối.

“Siêu anh hùng” Người Nhện xuất hiện trên khán đài. Cô giáo Trần Trang đến từ trường Hà Nội Academy đưa cả cậu con trai có nickname là “Tôm” của mình đi cổ vũ vì cu cậu rất mê bóng đá. Không biết có phải vì “nguồn năng lượng” này không mà THPT Hà Nội Academy đã chơi rất hay, giành ngôi đầu bảng T cùng tấm vé vào vòng hai.

Hai chiều cảm xúc hoàn toàn trái ngược giữa các cầu thủ của trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (trái) và THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Sau trận hòa 1-1, một đội thì chính thức giành quyền đi tiếp, một đội thì đã không còn cơ hội làm nên phép màu.

Đội trưởng của trường THPT Xa La sau khi ghi bàn, đã chắp ngón tay hình trái tim hướng về phía khán đài, như lời tri ân dành cho các CĐV đã không quản đường sá xa xôi, từ Hà Đông tới Tây Hồ để cổ vũ. Đây là động tác ăn mừng được ví von giống những siêu sao như Di Maria hay Gareth Bale.

Thắng không kiêu, bại không nản. Sau trận thắng 9-0 trước trường THPT Khoa học Giáo dục, đồng thời giành vé vào vòng knock-out, các cầu thủ Hà Nội Amsterdam (phải) vẫn xếp hàng, bắt tay từng cầu thủ của đội bạn với sự fair-play và tôn trọng cao nhất, chứ không hề có thái độ tự mãn. Sự khiêm nhường đó là một trong những yếu tố các em học được ở sân chơi bóng đá này.

Màn ăn mừng đầy sung sướng của các cầu thủ trường THPT Nguyễn Trãi (Ba Đình). Đội bóng này dù lần đầu dự giải, những đã loại cả đội top 4 mùa trước là trường THPT Thạch Bàn để giành ngôi nhất bảng S. Đây được coi như một trong những “ngựa ô” sẽ còn tạo nên nhiều bất ngờ.

Cả thầy lẫn trò trường THPT Lê Lợi cùng chia vui trong sự hân hoan tột độ, khi có được tấm vé vào phút chót sau trận đấu căng thẳng hòa 1-1 với trường THPT Hoàng Cầu. 

Một CĐV, dù bị gãy chân và phải bó bột, nhưng vẫn quyết tâm ra sân bằng được, nhờ bạn cõng lên khán đài để không bỏ lỡ các trận đấu hấp dẫn của giải. 

Các cầu thủ trường THPT Việt Đức khóc như mưa sau khi không đủ điểm để vào vòng sau. Nhiều thầy cô đã ra dành cho họ những cái ôm, với lời động viên an ủi rằng: “Hôm nay các con đã cố gắng nhiều rồi!”. Tiếc nuối, nhưng bóng đá là vậy. Xin hẹn gặp lại trường THPT Việt Đức và 53 đội bóng khác đã buộc phải dừng bước ở vòng bảng, tại mùa giải năm sau - 2018.